Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên 603 tân binh tòng quân
Sáng 4-3, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ giao nhận quân năm 2026 và động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.
Cùng dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ngành thành phố; lãnh đạo các xã phường và đơn vị giao nhận quân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu. Ảnh: Thanh Hải
Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào 603 đoàn viên thanh niên ưu tú đã tự tin vững bước lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thắp lửa truyền thống. Ảnh: Thanh Hải
Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố, 16 xã, phường (tại điểm giao quân số 2) đã triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển Công an nghĩa vụ năm 2026 với chất lượng cao, công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự (đạt 100% chỉ tiêu giao).
Đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong đó có cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, phường (tại điểm giao quân số 2) thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo sở ngành tặng quà động viên các đơn vị. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong các công dân Thủ đô lên đường nhập ngũ luôn phát huy truyền thống Thủ đô Văn hiến và Anh hùng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh của Thủ đô Hà Nội sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ để các đồng chí yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tân binh Quách Quy Hưng (phường Sơn Tây) phát biểu. Ảnh: Thanh Hải
Thay mặt 603 tân binh của 16 xã, phường tại Điểm giao quân số 2, tân binh Quách Quy Hưng (phường Sơn Tây) phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam; nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Tân binh hứa tuyệt đối trung thành với Đảng; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần; nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tích cực rèn luyện, học tập, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương.
Thay mặt các đơn vị nhận quân, Trung tá Phạm Hồng Thái, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh cơ giới 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 cho biết, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, doanh trại, vũ khí trang bị, vật chất hậu cần; xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần để đón nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình, kế hoạch.
Đại diện đơn vị nhận quân khẳng định sẽ làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, trưởng thành về mọi mặt, trở thành những quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Các tân binh chia tay người thân, lên đường về đơn vị. Ảnh: Thanh Hải

Ông Nguyễn Văn Độ (ở xóm Bài, xã Yên Bài) tiễn cháu ngoại là tân binh Bùi Văn Hưởng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Nguyên
Trong dòng người đổ về điểm giao quân tại phường Sơn Tây, gia đình ông Nguyễn Văn Độ (ở xóm Bài, xã Yên Bài) tiễn cháu ngoại là tân binh Bùi Văn Hưởng (sinh năm 2005) lên đường nhập ngũ. Ông Độ từng là chiến sĩ Quân đoàn 3, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia... Ông Độ chia sẻ: "Trước khi tiễn cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã dặn dò: Cả ông nội, ông ngoại và bố cháu đều là lính. Mong cháu vào đơn vị phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật, phấn đấu hết mình để xứng đáng với truyền thống gia đình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó".
Hòa chung không khí rộn ràng tại lễ giao nhận quân, bà Phùng Thị Quyết và bà Phạm Thị Thanh Thúy ở thôn Phú Nghĩa, xã Cổ Đô là bà nội và bà ngoại của tân binh Phùng Văn Thái (Sinh năm 2006) xúc động nói: "Khi biết cháu Thái muốn đi bộ đội, cả nhà mừng lắm và ủng hộ ngay. Chúng tôi chỉ dặn cháu phải quyết tâm rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ, viết tiếp truyền thống vẻ vang của ông cha đi trước".
Ôm chặt con trai trước giờ lên xe về đơn vị, chị Nguyễn Thị Phong Lan (phường Sơn Tây) không giấu được xúc động cho biết tân binh Hoàng Mạnh Nghĩa (sinh năm 2007) đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác lên mình màu áo lính và tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. “Gia đình luôn tôn trọng quyết định của con. Chỉ mong con vào môi trường quân đội sẽ rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn từng ngày và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với Tổ quốc”, chị Lan chia sẻ.












