Đồng chí Phan Văn Mãi kỳ vọng báo chí có nhiều tác phẩm đặc sắc trong kỷ nguyên mới
Từ tờ “Thanh Niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, đến hơn 800 cơ quan báo chí hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang là lực lượng tuyên truyền xung kích, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.” Lời dạy ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam để những người làm báo giữ vững bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Báo Công Thương đã có dịp gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong báo chí dẫn dắt tư duy đổi mới trong thời đại công nghệ. Ảnh: Thái Mạnh,=.
Một thế kỷ đã qua, báo chí vẫn luôn là nhịp cầu gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong dòng chảy chuyển mình của kỷ nguyên số, người làm báo hôm nay không chỉ cần trái tim nóng, cái đầu tỉnh táo mà còn cần bản lĩnh, nâng cao tri thức công nghệ, đạo đức nghề nghiệp và một lòng vì sự thật.
Nhắc tới Báo Công Thương - cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Mãi đã gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên Báo Công Thương, những người vẫn đang miệt mài với ngòi bút trên mặt trận kinh tế, thương mại và hội nhập của đất nước.
Năm 2025, báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm đồng hành cùng đất nước - một thế kỷ viết tiếp khát vọng dân tộc bằng những trang báo, bằng từng dòng tin, từng khuôn hình trên mọi mặt trận đời sống. Trong hành trình mới, những người làm báo hôm nay tiếp tục viết bằng tâm sáng, ngòi bút sắc và trái tim cháy bỏng với nghề báo cao quý.