Khắp các ngả đường ở thành phố Gia Nghĩa, người dân nô nức đổ về khu vực đảo nổi hồ trung tâm để chứng kiến sự kiện Gia Nghĩa lên thành phố với tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển của một thành phố trong tương lai gần.
Sân khấu, âm thanh, ánh sáng đầy màu sắc thu hút người xem
Người dân đổ về khu vực đảo nổi đón xem buổi Lễ công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa
Hồ Lê Hoàng Quân, 13 tháng tuổi ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) được bố mẹ dẫn đến xem buổi Lễ ra mắt thành phố Gia Nghĩa
Cụ Phan Long, 83 tuổi, ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa), bị liệt 2 chân đã 5 năm nay và phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn đến chứng kiến sự kiện quan trọng của tỉnh nhà
Nhiều gia đình trẻ cùng nhau đến xem các chương trình nghệ thuật của buổi Lễ
Già làng Y Dơng (bên trái), ở bon Bu Kon, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) đại diện người dân bon làng tới dự Lễ công bố Gia Nghĩa lên thành phố
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi lễ
Hàng ngàn người dân đến xem chương trình nghệ thuật và Lễ công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa.
Đức Hùng