Động đất Myanmar: Hơn 1.000 người thiệt mạng, nỗ lực cứu hộ gặp nhiều trở ngại
Lực lượng cứu hộ quốc tế đã bắt đầu đến Myanmar vào thứ Bảy để hỗ trợ tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và làm tê liệt cơ sở hạ tầng vốn đã yếu kém của quốc gia Đông Nam Á này.
Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận số người chết hiện tại là 1.002, tăng mạnh so với con số 144 được báo cáo ban đầu vào thứ Sáu.
Tại Thái Lan, nước láng giềng của Myanmar, trận động đất cũng gây thiệt hại nghiêm trọng, làm sập một tòa nhà chọc trời đang xây dựng ở Bangkok, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị mắc kẹt. Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Một đội cứu hộ tập trung tại Sân bay quốc tế Trường Thủy ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào thứ Bảy, trước khi khởi hành đến Myanmar. Ảnh: VCG
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người chết ở Myanmar có thể lên tới 10.000, và tổn thất kinh tế có thể vượt quá GDP hàng năm của nước này. Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng đường sá, cầu cống và các tòa nhà, gây khó khăn lớn cho công tác cứu trợ.
Trong bối cảnh nội chiến vẫn đang diễn ra sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng trở nên vô cùng khó khăn.
Lực lượng cứu hộ quốc tế từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia và Singapore đã bắt đầu điều động máy bay chở hàng cứu trợ và nhân sự đến Myanmar. Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ 2 triệu USD viện trợ nhân đạo. Mỹ, dù có mối quan hệ căng thẳng với chính quyền quân sự Myanmar, cũng cam kết cung cấp một số hỗ trợ.
Tại thành phố Mandalay, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những tòa nhà đổ sập. Do thiếu máy móc hạng nặng, nhiều người dân phải tự dùng tay đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân. Một số người, sau nhiều giờ vật lộn, đã buộc phải từ bỏ hy vọng.

Thiệt hại do trận động đất gây ra. Ảnh: Unicef Myanmar
Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, cách tâm chấn hơn 1.000 km, trận động đất đã làm sập một tòa nhà 33 tầng đang xây dựng, khiến ít nhất 10 người tử vong. Giới chức trách đã triển khai máy xúc, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm khoảng 100 người mắc kẹt. Thống đốc Bangkok, Chadchart Sittipunt, tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và sẽ sử dụng mọi nguồn lực để cứu người.
Gia đình hoàng gia Thái Lan đã bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch này và chỉ thị cho các nạn nhân được tiếp nhận làm bệnh nhân dưới sự bảo trợ của hoàng gia.
Trận động đất này được đánh giá là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ, và với tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém cùng nội chiến dai dẳng, công tác cứu trợ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn trong những ngày tới.