Động đất ở Nhật Bản: Giải cứu nhiều người trong đống đổ nát, hàng trăm người vẫn mất tích

Bất chấp những nỗ lực cứu hộ, số người chết liên quan đến các trận động đất ở Nhật Bản đã tăng lên ít nhất 94 người tính đến thứ Sáu (5/1) và số người mất tích đã giảm xuống còn 222 sau khi tăng vọt vào ngày hôm trước.

Một người phụ nữ được kéo ra khỏi đống đổ nát 72 giờ sau khi một loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển bờ biển phía tây Nhật Bản. Một người đàn ông lớn tuổi khác được tìm thấy còn sống vào thứ Tư trong một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Suzu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Ishikawa.

Con gái của ông gọi lớn: “Bố, bố” khi một nhóm lính cứu hỏa đưa ông ra cáng, họ khen ngợi ông đã kiên trì bám trụ rất lâu sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter hôm thứ Hai.

 Một người phụ nữ nằm trên cáng được tìm thấy mắc kẹt dưới ngôi nhà bị phá hủy của bà đã được giải cứu 72 giờ sau trận động đất. Ảnh: AP

Một người phụ nữ nằm trên cáng được tìm thấy mắc kẹt dưới ngôi nhà bị phá hủy của bà đã được giải cứu 72 giờ sau trận động đất. Ảnh: AP

Các quan chức của tỉnh Ishikawa cho biết 55 người thiệt mạng ở thị trấn Wajima và 23 người ở Suzu. Hơn 460 người bị thương, ít nhất 24 người bị thương nặng.

Viện nghiên cứu động đất tại Đại học Tokyo phát hiện ra rằng bờ biển đầy cát ở phía tây Nhật Bản đã dịch chuyển tới 250 mét về phía biển ở một số nơi.

Các trận động đất đã gây ra đám cháy lớn ở thị trấn Wajima cũng như gây ra sóng thần và lở đất trong khu vực. Với một số tuyến đường bị cắt đứt do sự tàn phá, nỗi lo lắng ngày càng tăng đối với các cộng đồng nơi nước, thực phẩm, chăn màn và thuốc men vẫn chưa đến.

Hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản đã tham gia nỗ lực tiếp cận những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên Bán đảo Noto, tâm chấn của trận động đất. Mỹ hôm thứ Sáu đã công bố viện trợ 100.000 USD, bao gồm chăn, nước và vật tư y tế, đồng thời hứa sẽ có thêm viện trợ cho Nhật Bản.

Các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ bệnh tật và thậm chí tử vong tại các trung tâm sơ tán hiện đang chứa khoảng 34.000 người mất nhà cửa, nhiều người trong số họ đã lớn tuổi.

Masashi Tomari (67 tuổi), một người nuôi hàu, sống ở thành phố Anamizu, Ishikawa, cho biết việc ngủ trên sàn chỉ với một chiếc chăn là rất khó khăn. “Đây là một nơi lạnh lẽo và khủng khiếp”, ông nói.

 Những người bị ảnh hưởng bởi động đất nhận thức ăn ở Wajima, Ishikawa, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Ảnh: AP

Những người bị ảnh hưởng bởi động đất nhận thức ăn ở Wajima, Ishikawa, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Ảnh: AP

Sachiko Kato, chủ một cửa hàng quần áo ở Anamizu nói: “Có rất nhiều cửa hàng trên con phố này. Bây giờ, tất cả đều đã biến mất. Có lẽ chúng ta cần làm việc chăm chỉ để xây dựng lại”, bà nói. Tính đến thứ Sáu, nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn ở Anamizu. Kato phải lấy nước từ con sông gần đó để xả bồn cầu.

Hàng chục dư chấn đã làm rung chuyển Ishikawa và khu vực lân cận trong tuần qua. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa và tuyết vào cuối tuần, đồng thời các chuyên gia cảnh báo sẽ có thêm dư chấn.

Tsutomu Ishikawa, người giám sát một công ty nhựa tên là Aras chuyên sản xuất đĩa và cốc thời trang, cho biết xung quanh ông không có người thiệt mạng, nhưng xưởng may đã bị hư hại nghiêm trọng.

Sachiko Takagi, chủ một cửa hàng kimono trên con phố có nhiều cửa hàng đẹp như tranh vẽ ở Wajima, cho biết bà rất may mắn khi cửa hàng 80 năm tuổi của mình - được thừa kế qua nhiều thế hệ - vẫn đứng vững. Những cửa hàng khác thì không may mắn như vậy.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-dat-o-nhat-ban-giai-cuu-nhieu-nguoi-trong-dong-do-nat-hang-tram-nguoi-van-mat-tich-post279928.html