Động đất tại Myanmar: hơn 2.000 người thiệt mạng, hệ thống y tế quá tải
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo rằng số người thiệt mạng do trận động đất xảy ra ngày 28/3 chính thức vượt mức 2.000.
Theo công bố của chính quyền quân sự Myanmar và thống kê của Myanmar Now, tính đến hết ngày 31/3, trận động đất 7,7 độ Richter đã khiến tổng cộng 2.056 người thiệt mạng, 3.900 người bị thương và khoảng 300 người mất tích.
Thống tướng Min Aung Hlaing (người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar) cảnh báo rằng số người tử vong sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới sau khi chính quyền có thêm các thống kê chi tiết hơn.
Thời điểm hiện tại, việc thống kê gặp nhiều khó khăn do hệ thống mạng Internet cũng như hệ thống liên lạc hư hại nặng nề sau khi các cơ sở vật chất đổ sập. Theo dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ngày 28/3, số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar có thể vượt quá 10.000 trong thời gian tới.
“Do số người thiệt mạng quá lớn, Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố quốc tang từ ngày 31/3 đến ngày 6/4,” kênh truyền hình quốc gia Myanmar MRTV thông báo. Trong thời gian này, quốc kỳ sẽ được treo rủ, MRTV cho biết thêm.

Các bệnh nhân phải nằm tại bãi đỗ xe do bệnh viện quá tải. Ảnh: Getty
Chia sẻ với The Guardian, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hậu quả của trận động đất tại Myanmar đang khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng “quá tải”.
“Tình trạng tàn phá do động đất đã khiến các cơ sở y tế trong khu vực bị ảnh hưởng rơi vào tình trạng quá tải, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận số lượng lớn người bị thương. Nhu cầu cấp bách hiện nay bao gồm chăm sóc chấn thương, phẫu thuật, nguồn cung cấp máu, thuốc gây mê, thuốc thiết yếu và hỗ trợ sức khỏe tâm thần,” WHO nhấn mạnh.
WHO cho biết thêm ít nhất 3 bệnh viện bị phá hủy và 22 bệnh viện khác tại Myanmar bị hư hại một phần. Đồng thời, công tác cứu hộ đang gặp phải “những trở ngại nghiêm trọng, bao gồm đường sá hư hỏng, cầu sập, liên lạc không ổn định.”
Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar với hơn 1,7 triệu dân, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều người đã phải ngủ ngoài trời suốt ba đêm liên tiếp do lo sợ dư chấn. Bệnh viện trung ương của thành phố, với sức chứa 1.000 giường, cũng đã phải sơ tán, và hàng trăm bệnh nhân đang phải điều trị ngoài trời.