Động đất tại Myanmar: Quân đội Việt Nam tìm được nạn nhân đầu tiên

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Sáng 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Nạn nhân được xác định là cụ U Maung Tin, 74 tuổi, sống tại tòa nhà 2386 thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri. Cụ sinh sống cùng gia đình trong khu nhà có bốn hộ dân. Khi trận động đất xảy ra, trong nhà có cụ ông, cụ bà và một cháu nhỏ, trong khi các con đều đi làm. Đứa trẻ bị mắc kẹt cùng ông bà nhưng may mắn được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài tòa nhà. - Ảnh: QĐND

Lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài tòa nhà. - Ảnh: QĐND

Để tìm kiếm nạn nhân, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), công tác cứu hộ gặp nhiều thách thức do kết cấu công trình bị hư hại nghiêm trọng, dễ đổ sập khi sử dụng thiết bị khoan cắt bê tông. Tuy nhiên, sau hơn 4 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã thành công đưa thi thể cụ U Maung Tin ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, con trai nạn nhân xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ Việt Nam: "Tôi đã nghĩ không thể đưa cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều".

Trước đó, một số lực lượng cứu hộ khác đã tiếp cận hiện trường nhưng không thể xác định vị trí nạn nhân hoặc tiến hành giải cứu thành công.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia buồn và động viên gia đình nạn nhân. - Ảnh: QĐND

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia buồn và động viên gia đình nạn nhân. - Ảnh: QĐND

Lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng. - Ảnh: QĐND

Lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng. - Ảnh: QĐND

Gia đình nạn nhân cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Ảnh: QĐND

Gia đình nạn nhân cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Ảnh: QĐND

Thế Duy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dong-dat-tai-myanmar-quan-doi-viet-nam-tim-duoc-nan-nhan-dau-tien-380968.html