Đồng Gianh 'xây' hạnh phúc

Thời gian nhẹ trôi về cuối thu, nắng và gió nhuộm đẹp hơn cảnh sắc và không gian của thôn Đồng Gianh, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Người qua lại, xe ngược xuôi, Đồng Gianh bận rộn nhịp mưu sinh chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhịp sống ấy có nỗi lo toan, có niềm vui, có hạnh phúc...

Năng động phát triển kinh tế

Hoàn lưu bão số 10 dù không gây ngập nhà ở, đường sá, nhưng nước sông Hồng dâng cao đã khiến hơn 13 ha trong tổng số 20 ha dâu của thôn Đồng Gianh chìm ngập ở mạn gần đê.

Nhà chị Nguyễn Thị Hợp cũng bị ngập diện tích dâu đợt vừa rồi. Nhớ mùa dâu năm ngoái, chị kể rành rọt: “Có 4 sào dâu, được 2,3 tạ kén, bán giá 180.000 đồng một cân, cầm trong tay gần 42 triệu đồng, chưa trừ tiền giống, tiền phân. Còn tiền công, nông dân như tôi đây, phải lấy công làm lãi chứ...”.

Nhắc vụ dâu mới nhất, chị chùng giọng tiếc nuối: “Năm nay, lần đầu tiên, tằm nhà tôi hỏng hết, dâu cũng lại bị ngập. Sao mà không chán được chứ? Nhưng chán mãi thì đâu có để làm gì, tôi kiếm việc khác luôn đây: đi nhổ cây giống cùng mọi người. Sao bỏ dâu tằm được chứ? Tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục trồng dâu, nuôi tằm thôi”.

Nỗi buồn được chị Hợp dứt bỏ, vơi dần khi nhanh tay thoăn thoắt chọn nhổ cây giống với mọi người trong vườn ươm trưa nắng rộn tiếng nói cười. Câu chuyện của chị Hợp cũng nhắc tới hướng phát triển kinh tế lâu nay đem lại hiệu quả cao cho dân thôn này: ươm cây giống. Đồng Gianh hiện có 110 hộ, 425 khẩu. Nếu như cây dâu, con tằm được hơn 40 hộ lựa chọn làm sinh kế thì số hộ lựa chọn ươm cây giống cũng chẳng hề kém, chưa nói hơn.

Ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng thôn Đồng Gianh tự hào rằng: “Người dân thôn Đồng Gianh vốn không chịu ngồi yên một chỗ nên luôn luôn vận động và tìm kiếm việc làm. Quan trọng là tư duy của họ nhanh nhạy nên nắm bắt nhu cầu thị trường rất kịp thời. Vì vậy, ở từng thời điểm, dân thôn đều có thu nhập tốt từ thu mua và bán tóc, sắt vụn, kinh doanh dịch vụ, ươm cây giống, trồng dâu nuôi tằm...”.

Niềm vui ấy còn được Trưởng thôn Nguyễn Văn Lương lý giải cho một việc khác đáng tự hào của thôn nhiều năm qua: “Đồng Gianh không có tệ nạn xã hội và là điểm sáng về an ninh trật tự, mừng lắm! Có nhiều yếu tố để giải thích cho điều đó, là nền tảng gia đình, là công tác tuyên truyền, nhất là người dân đều chịu khó và chăm chỉ dành thời gian lao động, sản xuất, phát triển kinh tế một cách lành mạnh”. Nỗ lực dành nhiều thời gian, công sức làm kinh tế và rồi được đền đáp xứng đáng, thôn đã có thu nhập bình quân đầu người đạt đến ngưỡng 65 triệu đồng năm 2024.

Thôn văn hóa, dân hạnh phúc

Giữa trưa, con đường nối từ đầu thôn ra đến bờ sông cũng tranh thủ nghỉ ngơi, bớt tiếng xe, bớt người qua. Những đóa mẫu đơn hồng, râm bụt vàng... khoe sắc rực rỡ trong nắng. Những ngôi nhà xây đẹp đẽ chiếm 90% cùng với 10% là nhà gỗ kiên cố đã xóa hết bóng dáng nhà tạm, nhà dột nát. Những cánh cổng không khép kín như minh chứng cho lời Trưởng thôn Nguyễn Văn Lương về điểm sáng an ninh trật tự.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa chia sẻ: “Thôn có tới 98% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hằng năm và 5 năm qua liên tục đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Hộ khá, giàu của thôn chiếm tới 80%, còn lại có mức sống trung bình, đặc biệt chỉ còn 1 hộ nghèo là 2 cháu mồ côi. Mặt bằng kinh tế nâng cao đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các hoạt động cộng đồng”.

Dẫn chứng cụ thể, Bí thư Chi bộ thôn Đặng Thị Hoa thông tin: Đồng Gianh vừa hoàn thành nốt việc mở rộng 40 mét đường bê tông từ 2 mét mặt đường lên 3 mét, đưa 100% đường thôn được bê tông rộng 3 mét. Hay như thôn duy trì hiệu quả Quỹ Khuyến học để động viên các cháu đạt thành tích học tập tốt hàng năm, dịp Trung thu vừa rồi tặng 13 suất quà cho các cháu học sinh giỏi và xuất sắc. Quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, mỗi khi tết đến, thôn đều không để các cháu thiếu thốn...

Ông Nguyễn Duy Thêm - người đảng viên 55 năm tuổi Đảng ở Đồng Gianh vui mừng: “Kinh tế ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, tình làng nghĩa xóm gắn kết, người dân ngày càng hạnh phúc. Công việc chung, riêng đều chu toàn, phấn khởi lắm!”.

Mới nhất, với tinh thần hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10, trong vòng 5 tiếng đồng hồ sau khi kêu gọi, dân thôn đã ủng hộ hơn 11 triệu đồng cho 3 bếp ăn "0 đồng". Cũng ngay trong mưa bão, có 7 chiếc ô tô của người dân Đồng Gianh đã miết mải suốt đêm giúp các gia đình ở thôn Đình Xây, Phố Hóp... chạy lũ rồi dọn vệ sinh nhà ở, môi trường sau lũ.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Lương chia sẻ, bão đến rồi bão đi, dù có tổn thất nhưng bồi đắp nghĩa tình ngày càng trọn vẹn. Năm ngoái, khi khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, người Đồng Gianh đã nhận được nhiều thứ mà họ không bao giờ tưởng tượng. Để bây giờ, người Đồng Gianh đã mang những thứ đó đến với những người cần trợ giúp.

Dân thôn Đồng Gianh đã, đang và sẽ tiếp tục hành trình “xây” hạnh phúc gia đình, quê hương bằng đời sống kinh tế phát triển và ngày càng nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và ấm đẹp nghĩa tình, đời sống số hội nhập xu thế và lan tỏa sâu rộng.

Qua mùa lũ, cánh đồng dâu bên sông đang dần hồi sinh, những mầm xanh vươn thẳng đón nắng và màu xanh thêm tươi. Hạnh phúc ở Đồng Gianh mỗi ngày được chính mỗi người dân xây đắp với khát vọng mãnh liệt, niềm tin sắt son và nỗ lực không ngừng, tự tin hành động.

Nguyễn Thơm

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-gianh-xay-hanh-phuc-post885321.html