Đồng hành cùng con thi vào lớp 10
Trong suốt những ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 vừa qua, hình ảnh quen thuộc của nhiều phụ huynh vẫn kiên trì chờ đợi con trước trường thi đã 'tiếp sức' giúp con vượt qua kỳ thi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.



Phụ huynh chở con đến trường thi
Tạm gác lại công việc thường ngày, những ngày qua nhiều phụ huynh đã chở con đến trường thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Hầu hết phụ huynh đều nán lại ánh mắt dõi theo con đến khi vào phòng thi mới quay về. Cũng có không ít phụ huynh chọn cách ngồi lại chờ con đến khi con thi xong. Tất cả đều mong cho con có một kỳ thi thành công, đúng nguyện vọng của con, không tạo áp lực, căng thẳng cho các sĩ tử. Chị Hồng ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc) đã gác lại mọi công việc để chở con đến điểm thi Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Phan Thiết) dự thi. Buổi sáng chị thức dậy 5 giờ sáng để cùng con chuẩn bị hành trang đến trường thi. Sau khi chở con đến điểm thi, chị ngồi đợi con ở quán nước. Chị Hồng cho biết: “Con đi thi nhưng tôi cũng lo lắng, bồn chồn lắm. Do nhà cách khá xa điểm thi nên tôi đã xin nghỉ làm chở con đi thi cho con yên tâm. Tôi cũng luôn động viên con bình tỉnh, tự tin, làm bài thi hết khả năng”. Còn tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Trần Hưng đạo, suốt những ngày thi vừa qua, dưới tán cây râm mát nhiều phụ huynh kiên trì ngồi đợi con với tâm trạng lo âu, phấp phỏm. Trong đó, có nhiều phụ huynh ở các huyện xa trong tỉnh đưa con về dự thi. Phụ huynh của thí sinh Khánh Hân ở huyện Phú Quý chia sẻ: “Tôi đưa con vào đất liền dự thi đã 2 tuần nay. Tôi đã thuê nhà nghỉ gần điểm thi để ở lại và thuận tiện cho con đến trường thi. Những ngày con đi thi, tôi cũng lo lắng ở nhà nghỉ không yên nên lên điểm thi đợi con. Chờ con thi xong môn chuyên là hai mẹ con lên tàu về lại Phú Quý. Tôi cũng động viên con không nên áp lực, dù kết quả thế nào thì đây cũng là cơ hội để con được thử sức”.


Phụ huynh đợi con trước điểm thi
Bồn chồn, khấp khởi…đó là nỗi lo chung muôn thuở của những người làm cha, làm mẹ khi con bước vào phòng thi. Tuy nhiên sau khi các "sĩ tử" bước ra với nụ cười, lòng phụ huynh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Sự đồng hành, ủng hộ của cha mẹ, người thân chính là “liều thuốc” chữa lành tâm trạng lớn nhất giúp con vượt qua kỳ thi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Sau khi kết thúc môn thi chuyên, anh Hiền ở xã Tân Hải (thị xã La Gi) đã chuẩn bị đồ đạc để lên xe máy và đứng đợi con sẵn ở cổng trường thi để trở về nhà. Anh Hiền tâm sự: “Nhà xa nên để thuận tiện cho con đi thi, hai bố con đã thuê nhà nghỉ ở lại. Hôm nay con thi xong môn chuyên hai bố con sẽ về nhà luôn. Nhìn thấy con thi xong làm bài khá tốt nên tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Mong rằng con được trúng tuyển vào trường chuyên, ngôi trường con mong muốn được theo học”.


Phụ huynh phấn khởi vì con đã hoàn thành kỳ thi
Kỳ thi vào lớp 10 được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của học sinh THCS. Không chỉ là thách thức về mặt kiến thức, đây còn là giai đoạn học sinh dễ rơi vào áp lực tâm lý do kỳ vọng, lo lắng và thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì. Do vậy, vai trò của cha mẹ không đơn giản chỉ là người cung cấp điều kiện vật chất mà còn là người đồng hành, hỗ trợ và tạo niềm tin cho các em.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/dong-hanh-cung-con-thi-vao-lop-10-130799.html