Đồng hành cùng người dân biên giới Gari vượt qua gian khó

Trước nguy cơ sạt lở núi, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán các hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thăm khám sức khỏe và hỗ trợ lương thực cho nhân dân. Sự chủ động, trách nhiệm của những người lính Biên phòng trong thiên tai, hoạn nạn là điểm tựa để nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ga Ry thăm khám sức khỏe cho người già tại khu tránh trú. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ga Ry thăm khám sức khỏe cho người già tại khu tránh trú. Ảnh: Trúc Hà

Đầu giờ chiều ngày 21/9/2026, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện nhiều vết nứt lớn tại đỉnh núi Pơrlai (thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ngay sau khi hội ý chỉ huy, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry lập tức cắt cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường.

Qua khảo sát, tại khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu, cùng nhiều cây cối bị gãy đổ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất được xác định là rất lớn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi. Trước tình hình đó, Trung tá Đỗ Quang Vinh cắt cử 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn.

Tài sản của các gia đình được đóng gói, tập kết ra sân để những vật dụng có thể vận chuyển bằng xe máy được đưa đi trước; những tài sản cồng kềnh được Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển bằng ô tô. Mọi công việc diễn ra hết sức khẩn trương, bởi ai cũng hiểu rằng, nếu sạt lở xảy ra thì sẽ không có nhiều thời gian để ứng phó. Nhờ sự chủ động và quyết liệt của các lực lượng, trong ngày 21/9, 40 hộ với 133 nhân khẩu đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến vị trí trú tránh an toàn tại trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân và Công an xã Gari (nay là xã Hùng Sơn). Sự chu đáo, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry không dừng lại ở việc hỗ trợ người dân di dời tài sản. Để giúp bà con yên tâm trong những ngày phải di dời, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích từ nguồn dự trữ 200kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ bước đầu cho các gia đình tại khu tránh trú; đồng thời cử cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi để phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di chuyển đến khu tránh trú. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di chuyển đến khu tránh trú. Ảnh: Trúc Hà

Trung tá Đỗ Quang Vinh cho biết: “Với vị trí đặc thù, vào dịp cuối năm, khu vực biên giới xã Hùng Sơn thường có mưa to, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Tháng 11/2025, một vụ sạt lở tại đỉnh núi A Zắt đã để lại hậu quả nghiêm trọng, làm 1 người chết và 2 người mất tích tại thôn Gari. Điều này càng khiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Năm nay, ngay từ đầu mùa mưa, đơn vị đã tiến hành rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, từ đó tham mưu cho địa phương có phương án ứng phó. Gần đây nhất ngày 13/9, 2 hộ dân với 10 người tại thôn Gari cũng buộc phải di dời do nguy cơ sạt lở. Do đó, đơn vị đã cử lực lượng túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai và 17 khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đơn vị nỗ lực không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai”.

Cũng theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, đầu năm 2026, đơn vị đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để sửa chữa nhà tránh trú bão lũ, có sức chứa cả trăm người. Nhờ đó, trong mùa mưa bão năm 2026, đơn vị đã có sự chuẩn bị để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di dời tài sản tới nơi an toàn. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di dời tài sản tới nơi an toàn. Ảnh: Trúc Hà

Khi di dời, 40 hộ dân tại thôn Gari đã mang gần như toàn bộ tài sản đến nơi tránh trú. Ai cũng hiểu rằng, những vết nứt sâu trên đỉnh Pơrlai tiềm ẩn nguy cơ kéo dài. Việc di dời có thể không chỉ diễn ra trong một vài ngày, thậm chí chưa thể xác định được thời điểm trở về. Với tâm thế đó, dù còn nhiều lo lắng, người dân vẫn chấp hành theo hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng. Nữ trưởng thôn Gari Co Thị Ích chia sẻ: “Từ sau đợt mưa lũ, sạt lở tháng 11/2025, được Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền, ý thức về phòng, chống thiên tai của người dân được nâng cao. Bà con rất cảm ơn, tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã luôn đồng hành, sát cánh với chúng tôi. Bởi vậy, mặc dù phải rời khỏi nhà, bà con rất sốt ruột, nhưng chừng nào chính quyền địa phương chưa ra thông báo thì bà con còn ở lại khu tránh trú”.

Trong lúc thiên tai luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã giúp người dân kịp thời tránh xa khu vực nguy hiểm, yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi tránh trú, góp phần vun đắp tình quân dân nơi vùng cao biên giới.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-hanh-cung-nguoi-dan-bien-gioi-gari-vuot-qua-gian-kho-post508143.html