Đồng hành trên hành trình làm báo

Từ những bản tin thời sự trên sóng Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đến các chương trình chính luận, văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Trang, phát thanh viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Phía sau giọng dẫn truyền cảm, phong thái tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp ấy là hành trình bền bỉ với nghề cùng một mái ấm luôn đồng hành, sẻ chia trên từng bước đường cống hiến.

Năm 2015, khi còn là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Thị Huyền Trang tham gia kỳ tuyển chọn phát thanh viên của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội. Vượt qua nhiều vòng thi với quyết tâm và niềm đam mê nghề nghiệp, cô gái trẻ chính thức trở thành phát thanh viên của Phòng Thời sự Truyền hình.

Những ngày vừa học tập vừa làm việc đã giúp Huyền Trang trưởng thành nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định gắn bó với môi trường báo chí Quân đội. Quá trình miệt mài học tập, rèn luyện và cống hiến không chỉ mang lại kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu mà còn đưa cô trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam-một dấu mốc đặc biệt trên hành trình trưởng thành của người làm báo trẻ.

Là phát thanh viên thường xuyên dẫn các bản tin thời sự và chương trình trực tiếp, Huyền Trang đã quen với nhịp làm việc khẩn trương của nghề báo. Những ngày kết thúc công việc khi thành phố đã lên đèn không còn là điều xa lạ. Với người làm truyền hình, hai chữ “đột xuất” gần như trở thành một phần công việc thường nhật. Đó có thể là những lần thay đồng đội lên sóng vào phút cuối, xử lý thông tin nóng hoặc điều chỉnh nội dung ngay trong chương trình trực tiếp.

Nguyễn Thị Huyền Trang cùng chồng và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Huyền Trang cùng chồng và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Áp lực nghề nghiệp đã tôi luyện cho Huyền Trang bản lĩnh, sự linh hoạt và khả năng làm chủ tình huống. Cũng chính nghề báo mang đến cho cô cơ hội gặp gỡ nhiều người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2024 và 2025, cô được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nếu nghề báo giúp Huyền Trang trưởng thành thì cũng chính nghề báo đã mang đến cho cô một món quà đặc biệt của cuộc sống-người bạn đời đồng hành trên hành trình làm nghề.

Chồng cô, anh Trần Xuân Hảo, hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cơ duyên bắt đầu từ một lời kết bạn trên mạng xã hội, rồi những cuộc trò chuyện về nghề nghiệp, cuộc sống. Cùng làm trong lĩnh vực báo chí-truyền hình nên họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và thấu hiểu ở nhau.

Với Huyền Trang, điều quý giá nhất không phải là có một người chồng cùng nghề, mà là có một người luôn hiểu những áp lực đặc thù của nghề báo. Trước mỗi chương trình quan trọng, cô thường trao đổi với chồng về nội dung, cách dẫn và những vấn đề cần lưu ý. Từ kinh nghiệm của một người làm nghề lâu năm, anh luôn thẳng thắn góp ý để vợ hoàn thiện hơn sau mỗi lần lên sóng.

Sự đồng hành ấy không chỉ thể hiện trong công việc mà còn hiện hữu trong những điều giản dị của cuộc sống hằng ngày. Những hôm vợ bận dẫn chương trình buổi tối, anh chủ động đón con, chăm sóc gia đình. Những ngày công việc dày đặc, anh sẵn sàng san sẻ việc nhà để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các chương trình sắp tới. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa để Huyền Trang yên tâm theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Huyền Trang hiện có cậu con trai gần 5 tuổi và đang chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới. Dù đều làm báo, thường xuyên bận rộn với lịch công tác và những chương trình đột xuất, cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Với Huyền Trang, niềm hạnh phúc giản dị nhất là mỗi lần con trai nhìn thấy bố hoặc mẹ xuất hiện trên màn hình ti vi lại hào hứng gọi ông bà, người thân đến xem và tự hào khoe: “Đó là bố con/mẹ con”. Những khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên bữa cơm tối sau một ngày làm việc hay cùng nhau chuyện trò, trao đổi những câu chuyện về cơ quan, về lớp học của con đã trở thành nguồn động viên để Huyền Trang thêm yêu công việc và trân trọng mái ấm của mình.

Khi mang thai em bé thứ hai, Huyền Trang vẫn miệt mài với công việc dẫn chương trình. Cô chia sẻ rằng, cũng như người anh trai trước đây, em bé đã cùng mẹ đồng hành qua nhiều bản tin, chương trình truyền hình. Mỗi lần bước lên trường quay, cô luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc rất riêng khi biết rằng bên cạnh mình còn có một sinh linh bé nhỏ đang cùng mẹ trải qua những khoảnh khắc ý nghĩa của nghề nghiệp.

Đối với vợ chồng Huyền Trang, ngày 21-6 hằng năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường nghề nghiệp đã qua mà còn là cơ hội để cùng chia sẻ niềm tự hào về công việc mà cả hai đã lựa chọn và gắn bó. Sau những bản tin, những chương trình truyền hình và những guồng quay tất bật của nghề báo, điều còn lại chính là sự thấu hiểu, động viên và đồng hành dành cho nhau.

Hiện nay, Huyền Trang vẫn đang theo học chương trình cao học, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục theo đuổi đam mê với nghề báo. Trên hành trình ấy, bên cạnh cô luôn có một mái ấm yêu thương làm điểm tựa. Sự sẻ chia, thấu hiểu của những người thân yêu không chỉ giúp Huyền Trang cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để nữ nhà báo-chiến sĩ vững bước trên con đường nghề nghiệp đã lựa chọn.

THIÊN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/dong-hanh-tren-hanh-trinh-lam-bao-1045174