Động lực mới trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào lần thứ 5 tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 11/6, đã diễn ra chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa giữa Đoàn sĩ quan trẻ hai nước. Trọng tâm là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và các hoạt động về nguồn, chào xã giao lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Lào.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao quà tặng Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào. Ảnh: Lê Văn Chương

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao quà tặng Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đến chào xã giao Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào.
Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay chúc mừng Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào đã bước sang kỳ thứ 5. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình này chính là sự cụ thể hóa sinh động các chủ trương, định hướng chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã nhấn mạnh trong chuyến thăm cấp cao tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hồi đầu năm 2026; trong đó hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, phối hợp chặt chẽ để xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay chia sẻ: Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào hiện nay là một công trình có sự đóng góp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đây là món quà vô cùng quý báu, là biểu tượng của tình đoàn kết mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào nói chung, và Bộ đội Biên phòng Việt Nam dành cho Bộ đội Biên phòng Lào nói riêng.

Thông qua Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng trong chiều 11/6, tại hội trường Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào đã diễn ra sôi nổi. Các nghệ sĩ, chiến sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp biểu diễn 14 tiết mục đặc sắc.

Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Lào biểu diễn tiết mục ca múa ngợi ca đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và giàu tình hữu nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Lào biểu diễn tiết mục ca múa ngợi ca đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và giàu tình hữu nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Nam ca sĩ Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Lào song ca cùng nữ ca sĩ Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Lê Văn Chương

Nam ca sĩ Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Lào song ca cùng nữ ca sĩ Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Lê Văn Chương

Hơn 450 trái tim sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào cùng chung nhịp đập, cùng say trong men tình đất nước. Những giai điệu kiêu hùng mà thiết tha của “Thắm tình hữu nghị”, “Tình Việt - Lào” hay “Sợi nhớ sợi thương” vang lên, lúc rộn rã như tiếng suối đại ngàn, lúc trầm hùng như lời thề non nước. Khi câu hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” cất lên, cả khán phòng như lặng đi trong nỗi nhớ da diết về một thời gian khổ có nhau. Các làn điệu của đoàn văn công hai nước không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây gắn kết tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng hai nước tham quan Bảo tàng Cay-sỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào, ôn lại truyền thống sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng hai nước tham quan Bảo tàng Cay-sỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào, ôn lại truyền thống sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ảnh: Lê Văn Chương

Thượng tá Khăm-phu-vích Đa-la-phệt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lào và Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam tâm tình với các sĩ quan trẻ về cuộc đời Chủ tịch Cay-sỏn Phôm-vi-hản. Ảnh: Lê Văn Chương

Thượng tá Khăm-phu-vích Đa-la-phệt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lào và Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam tâm tình với các sĩ quan trẻ về cuộc đời Chủ tịch Cay-sỏn Phôm-vi-hản. Ảnh: Lê Văn Chương

Các sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng hai nước ôn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của hai quốc gia. Ảnh: Lê Văn Chương

Các sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng hai nước ôn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của hai quốc gia. Ảnh: Lê Văn Chương

Trước đó, sáng cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ hai nước đã đến tham quan Bảo tàng Cay-sỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào. Tại đây, những trang sử vàng chói lọi cùng ký ức về tình đoàn kết chiến đấu sắt son giữa hai dân tộc như được sống lại. Từng kỷ vật, hình ảnh lịch sử chính là bài học vô giá, hun đúc thêm lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-luc-moi-trong-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-va-phat-trien-ben-vung-post504394.html