Đồng Nai FC: Lực bất tòng tâm

Dù có đến 2 tuần chuẩn bị (được nghỉ ở vòng 8) nhưng việc tìm chiến thắng đầu tiên của Đồng Nai FC trên sân đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) đang bách chiến bách thắng, chẳng khác nào như hái sao trên trời. Chặn đứng được mạch toàn thắng của 'siêu đại gia' hạng Nhất này cũng đã là địa chấn.

Đồng Nai FC vẫn lực bất tòng tâm trước đội đầu bảng không có đối thủ Phù Đổng Ninh Bình.

Đồng Nai FC vẫn lực bất tòng tâm trước đội đầu bảng không có đối thủ Phù Đổng Ninh Bình.

Không có gì ngạc nhiên, trong cuộc đối đầu giữa đáy và đỉnh, HLV Bùi Hữu Thái Sơn bố trí đến 5 hậu vệ, chỉ cắm một mình Quốc Khánh phía trên (Khắc Khiêm chấn thương). Trước Đồng Nai FC phòng ngự số đông, kỷ luật, dù có sự hiện diện của HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cùng “bầu” Thụy của LPBank trên khán đài Ninh Bình Arena, “dải ngân hà” của chủ nhà hầu như không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào trong gần cả hiệp I. Tuy nhiên đẳng cấp của cá nhân ngôi sao một lần nữa lên tiếng. Phút 43, như thường lệ Hoàng Đức - đến lúc này vẫn là đương kim “Quả bóng vàng”, từ thi đấu đủng đỉnh bỗng đột ngột tăng tốc, phối hợp 1-2 đưa Phạm Văn Thành xâm nhập vùng cấm, thủ môn Văn Sơn buộc phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, nhà vô địch ASEAN Cup 2024, tiền đạo Đinh Thanh Bình phá vỡ thế bế tắc cho PĐNB.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu tưởng như rất chênh lệch này. Nhưng 1 bàn thua cũng là 0 điểm, hiệp II Đồng Nai FC mạnh dạn dâng cao đội hình hơn và suýt có bàn gỡ. Phút 55, hậu vệ trái Như Tân có cơ hội trước khung thành rộng mở, thay vì có thể dấn thêm 1,2 nhịp vào vùng cấm, thu ngắn cự ly, mở rộng góc sút, đáng tiếc tác giả bàn mở tỉ số vào lưới Bình Phước lần này lại vội vàng và có phần thiếu tự tin, sút ngay lên trời.

Dù rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Sau 9 trận đấu, thầy trò HLV Bùi Hữu Thái Sơn vẫn chưa biết thắng và đã nhận đến 5 thất bại, “cầm đèn đỏ” suốt từ đầu giải. Chút an ủi khi lượt này trên sân nhà Hòa Bình cũng bị Trẻ TP HCM níu chân 1-1. Cuộc đối đầu tại Biên Hòa giữa Đồng Nai FC (4 điểm) và Hòa Bình (7 điểm) ở vòng cuối lượt đi vào chiều thứ bảy (1-3) tới sẽ là trận “chung kết ngược” nửa mùa, đồng thời có thể quyết định sự sống của đôi bên ở Giải hạng Nhất 2024-2025.

“Xét về mặt bằng chung ở Giải hạng Nhất năm nay, ngoài những đội có đầu tư mạnh, còn lại đều có lực lượng trẻ như nhau. Tôi đánh giá lực lượng mùa này của Đồng Nai FC không thua kém so với Long An, Khánh Hòa, Hòa Bình, Huế, Đồng Tháp, Trẻ TP.HCM; chỉ là yếu tố áp lực chưa biết chiến thắng đè nặng.

Nguyên nhân, tôi cảm giác là CLB Đồng Nai thi đấu có phần tự ti và tâm lý sợ thua. Về chiến thuật nếu gặp Bình Phước, Ninh Bình mình đá 5-4-1 là đúng, nhưng tại sao trước những đối thủ ngang tầm vẫn cứ sợ thua, vẫn 5-4-1 nên cứ hòa và thua. Vẫn biết làm bóng đá không đơn giản, ngoài chuyên môn còn nhiều yếu tố khác như may mắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Hiện tại các cầu thủ Đồng Nai đang bị áp lực tâm lý rất lớn khi đá mãi không thắng. Đó là nhiệm vụ của Ban huấn luyện. Hơn lúc nào hết HLV phải truyền lửa khát khao chiến thắng, giúp các cầu thủ cởi bỏ tâm lý sợ thua, đôi lúc phải dám mạo hiểm, linh động, đa dạng, biến hóa hơn khiến đối phương bất ngờ, không trở tay kịp. Còn cứ lo sợ và cầu toàn quá gặp đội nào cũng phòng ngự phản công thì sẽ không phá vỡ được bế tắc hiện tại. Hy vọng trong cái khó sẽ ló cái khôn!”

Một cựu cầu thủ Đồng Nai

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/dong-nai-fc-luc-bat-tong-tam-c351ded/