Đồng Nai: Người dân xúc động tiễn các đoàn diễu binh trở về đơn vị

Chiều tối 1/5, sân Ga Biên Hòa (Đồng Nai) trở nên đông đúc và ấm áp hơn thường lệ.

 Đoàn viên tạo dáng cùng các chiến sĩ trước khi tàu lăn bánh.

Đoàn viên tạo dáng cùng các chiến sĩ trước khi tàu lăn bánh.

Hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng Đoàn thanh niên đã có mặt, mang theo cờ đỏ sao vàng và những tình cảm nồng hậu, tiễn các đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân lên tàu trở về đơn vị, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra tại TPHCM.

Từ sớm, các chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị khác nhau, trong quân phục chỉnh tề, đã tập kết tại ga, chuẩn bị hành lý và sẵn sàng cho hành trình trở về. Dù vừa trải qua những ngày luyện tập vất vả và tham gia Lễ kỷ niệm trang trọng, song nụ cười tự hào vẫn luôn nở trên môi mỗi người.

Không khí tại nhà ga thực sự xúc động khi người dân Biên Hòa vây quanh, hỏi thăm, tặng quà và chụp ảnh cùng các chiến sĩ.

Không khí tại nhà ga thực sự xúc động khi người dân Biên Hòa vây quanh, hỏi thăm, tặng quà và chụp ảnh cùng các chiến sĩ.

Hình ảnh một cụ bà 82 tuổi chờ đợi từ chiều, bịn rịn ôm lấy một chiến sĩ thuộc khối Sỹ quan Cảnh sát biển trước khi anh lên tàu đã khiến nhiều người rưng rưng.

Cụ bà chia sẻ trong nước mắt: "Khi xem những hình ảnh diễu binh xúc động trong ngày 30/4, tôi đã khóc. Tôi chỉ muốn nói rằng nhân dân miền Nam rất yêu quý các chiến sĩ". Ảnh: Lương Ý

Cụ bà chia sẻ trong nước mắt: "Khi xem những hình ảnh diễu binh xúc động trong ngày 30/4, tôi đã khóc. Tôi chỉ muốn nói rằng nhân dân miền Nam rất yêu quý các chiến sĩ". Ảnh: Lương Ý

Màu áo Đoàn cùng màu xanh áo lính hòa quyện cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên một khung cảnh đầy tự hào và thắm tình quân dân.

Màu áo Đoàn cùng màu xanh áo lính hòa quyện cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên một khung cảnh đầy tự hào và thắm tình quân dân.

Đến khoảng 19h30, các chiến sĩ lần lượt di chuyển vào trong ga và lên tàu. Nhiều người nán lại bên cửa sổ toa tàu, vẫy tay chào tạm biệt những người dân nồng hậu đang đứng phía dưới. Những nụ cười, những cái vẫy tay bịn rịn thay cho lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nhiều Đoàn viên tạo dáng chụp những tấm ảnh kỷ niệm trước khi tàu lăn bánh.

Nhiều Đoàn viên tạo dáng chụp những tấm ảnh kỷ niệm trước khi tàu lăn bánh.

Clip: Người dân tiễn các đoàn tham gia Lễ diễu binh tại ga Biên Hòa. (Nguồn: Hoàng Hoàng)

Để đảm bảo công tác tiễn đoàn diễn ra trang trọng, an toàn và chu đáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Ga Biên Hòa và các cơ quan chức năng, thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, an ninh trật tự. Các phương tiện vận chuyển cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hành trình dài. Buổi tiễn quân ấm áp và đầy nghĩa tình tại Đồng Nai một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó keo sơn không thể tách rời giữa Quân đội và Nhân dân.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, trong tối 1/5, Ga Biên Hòa đã tổ chức tiễn hai đoàn tàu. Các đơn vị lên đường đợt này bao gồm: các cơ quan thuộc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, Quân chủng Phòng không - Không quân, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Quân khu 4, Quân đoàn 12, Binh chủng Đặc công và Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Dự kiến ngày 2/5, Ga Biên Hòa sẽ tiếp tục tổ chức tiễn các đoàn diễu binh, diễu hành còn lại trở về đơn vị bằng cả đường sắt và đường không, khép lại nhiệm vụ thiêng liêng trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Thế Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dong-nai-nguoi-dan-xuc-dong-tien-cac-doan-dieu-binh-tro-ve-don-vi-20250502000200974.htm