Đông Nam Á lại mất ngôi vô địch
Lần thứ nhì, đại diện của Đông Nam Á đánh mất ngôi vô địch trong vòng 10 ngày.
Lion City Sailors của Singapore trên sân nhà Bishan đá chung kết AFC Champions League 2 gặp đại diện UAE Sharjah và thua 1-2.
10 ngày trước đại diện Đông Nam Á là Preah Khan đá chung kết AFC Challenge League tiếp Arkadag (Turkmenistan) thua 1-2 sau 120 phút. Nay đại diện Đông Nam Á thứ hai đá chung kết giải hạng nhì châu lục cấp CLB và cũng trắng tay trên sân nhà.
Sharjah hoàn toàn xứng đáng lên ngôi vô địch khi trình độ của họ khác biệt lớn so với đại diện Đông Nam Á - Lion City Sailors.

Đại diện Đông Nam Á- Lion City Sailors (áo trắng) không thể đánh bại Sharjah. Ảnh: AFC
Dẫu được thi đấu trên sân nhà Bishan có 10 ngàn khán giả đến cổ vũ, nhưng đại diện của Singapore vẫn không thể thắng nổi vị khách đến từ UAE.
Sharjah bốn lần đưa bóng vào lưới Lion City Sailors nhưng chỉ có hai bàn thắng. Tổ VAR có đó, nhưng ở đây quan trọng là cách thể hiện như thế nào. Hai lần đưa bóng vào lưới của Sharjah không được công nhận bàn thắng, nhưng VAR đưa hình ảnh sau đó thật thiếu thuyết phục. Lion City Sailors đã nhận được đúng những gì là chủ nhà, nhưng Sharjah bản lĩnh vượt qua để có chiến thắng thật xứng đáng.

Sharjah có đẳng cấp cao hơn đại diện Đông Nam Á- Lion City Sailors. Ảnh:AFC
Lion City Sailors là đại diện Đông Nam Á vào chung kết, nhưng rõ ràng những gì Sharjah thể hiện họ xứng đáng lên ngôi khi nhiều quyết định của trọng tài đưa ra trực tiếp và sau khi tham khảo VAR đều rất có lợi cho Lion City Sailors.
Sharjah ở đẳng cấp cao hơn về chuyên môn trên sân lẫn bản lĩnh thi đấu.
Nhiều quyết định được trọng tài đưa ra lẫn tham khảo VAR nó hệt như trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 khi tuyển Việt Nam làm khách trước tuyển Singapore trên sân Jalal Besar vậy. Trong đó Nguyễn Xuân Son tì đè Safuwan rồi ra chân đưa bóng vào lưới nhưng tổ VAR cứ bảo Nguyễn Xuân Son để bóng chạm tay.
Lion City Sailors á quân đã là quá may mắn khi vào đến chung kết. Nhưng khi gặp Sharjah, đại diện Singapore không thể đánh bại được kèo trên.
Lion City Sailors đã nỗ lực hết mình, cùng thuận lợi sân nhà từ trọng tài nhưng Sharjah lên ngôi là điều xứng đáng.
+ Bàn thắng của trận đấu:
Sharjah: Ben Arbi (phút 74), Marcus Meloni (90+7)
Lion City Sailors: Maxime Lestienne (91)
Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nam-a-lai-mat-ngoi-vo-dich-post850441.html