Đông nghịt người tại bãi biển hoang sơ ở miền Tây
Những ngày đầu xuân, khi phố thị vẫn còn rộn ràng không khí Tết, nhiều người lại tìm một bãi biển hoang sơ ở miền Tây để tận hưởng khoảnh khắc thanh bình giữa thiên nhiên hoang sơ.
Những ngày đầu xuân 2025, chúng tôi quyết định rời xa phố thị náo nhiệt để tìm đến huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp mộc mạc của biển Cồn Nhàn. Nơi đây không chỉ mang đến cảm giác thư thái mà còn là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng những khoảnh khắc an yên bên bạn bè, người thân.
Xuất phát từ TP.HCM vào buổi trưa, nhóm chúng tôi men theo tuyến QL1A, băng qua TP.Mỹ Tho rồi rẽ vào QL60 hướng về TP.Bến Tre. Từ trung tâm thành phố, tiếp tục chạy xe theo đường DT885, băng qua những cánh đồng xanh mướt, những hàng dừa nghiêng bóng, cuối cùng, biển Cồn Nhàn hiện ra trước mắt với vẻ đẹp thanh bình hiếm có. Cả hành trình kéo dài gần 3 giờ, nhưng chính phong cảnh ven đường cùng không khí mát mẻ đã khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Cồn Nhàn không có những khu du lịch đông đúc hay nhà hàng sang trọng, mà chỉ có biển trời mênh mông và những cánh rừng ngập mặn trải dài. Chính nét đẹp mộc mạc ấy lại trở thành điểm thu hút những du khách yêu thích sự yên bình, muốn tìm về với thiên nhiên sau một năm tất bật.
Vào những ngày thường biển Cồn Nhàn vẳng vẻ. Tuy nhiên, những dịp lễ hay các ngày Tết, biển Cồn Nhàn (Ba Tri, Bến Tre) trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại đây có bờ đê chắn sóng được xây dựng kiên cố, du khách có thể chạy xe thoải mái.
Từ sáng mùng 4 Tết Ất Tỵ, từng dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tận hưởng không khí biển mát mẻ, thư giãn sau những ngày sum họp gia đình. Dọc bờ biển Cồn Nhàn, tiếng cười nói rộn ràng, trẻ em thích thú nô đùa trên cát, người lớn thì thảnh thơi đón gió, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân.
Không gian rộng lớn, hoang sơ của Cồn Nhàn càng thêm sức sống khi nhiều nhóm du khách tổ chức cắm trại, vui chơi và thưởng thức hải sản ngay bên bờ biển. “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùng 3, mùng 4 Tết là cả nhà tôi lại kéo nhau ra biển. Cảm giác được hít thở không khí trong lành, tận hưởng không gian thoáng đãng đầu năm khiến ai cũng thấy sảng khoái”, anh Nguyễn Ngọc Minh (du khách từ TP.HCM) chia sẻ.
Không chỉ tận hưởng không gian trong lành, nhiều du khách còn thích thú khi có thể rong ruổi dọc bờ kè bằng xe máy, lặng lẽ nhìn biển rộng trước mặt, hít thở hương gió mặn mà. “Tôi thích cảm giác chỉ cần dựng xe, ngồi thư giãn và thả hồn theo tiếng sóng. Tất cả mệt mỏi như tan biến”, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (27 tuổi, Ba Tri) bày tỏ.
Mùa xuân năm nay, chị Thảo và người thân chọn trải nghiệm giữa thiên nhiên, để tìm lại sự cân bằng sau một năm bận rộn. “Lắng nghe tiếng sóng, hít thở không khí mát lành của biển cả khiến tôi cảm thấy như được tái tạo năng lượng. Thiên nhiên chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất”, chị Thảo chia sẻ.
Cồn Nhàn không chỉ là nơi thư giãn, mà còn là điểm hẹn quen thuộc của người dân Bến Tre và du khách gần xa mỗi độ xuân về.