Dòng người 'bất tận' đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM

Tối 25-7, nhiều người dân TP.HCM đến xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến 20 giờ tối 25-7, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đông hơn.

Ban tổ chức phải bố trí cho người dân đi vòng để chờ tới lượt vào viếng, xếp nhiều hàng hơn, không để người dân phải chờ đợi lâu.

Trời mưa lâm râm và người đến viếng Tổng Bí thư liên tục tăng lên.

 Dòng người dường như bất tận trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Dòng người dường như bất tận trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Đội mưa một xíu có là gì...

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (33 tuổi, quận Tân Bình) cùng con tên Nguyễn Minh Khiêm (7 tuổi) đến viếng Tổng Bí thư.

Tóc ướt, rối vì mưa, chị Nguyệt cho biết ban ngày bận đi làm, đến mãi chiều tối mới xong việc nên sắp xếp đưa con đến viếng.

 Đến 20 giờ tối, dòng người vẫn nối đuôi nhau vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến 20 giờ tối, dòng người vẫn nối đuôi nhau vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

“Tôi rất quý mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên nhất định phải đến viếng bác. Tôi cũng muốn đưa con theo, giúp con hiểu và tôn trọng hơn đối với một vị lãnh đạo kiệt xuất của đất nước” - chị Nguyệt nói và cho biết con trai rất thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, chị cũng kể cho con nghe những gì mình biết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cháu Nguyễn Minh Khiêm nói về Tổng Bí thư: "Cháu biết ông là người lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước".

 Nhiều người chia sẻ vì bận công việc ban ngày nên chỉ có thể đến viếng Tổng Bí thư vào buổi tối. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều người chia sẻ vì bận công việc ban ngày nên chỉ có thể đến viếng Tổng Bí thư vào buổi tối. Ảnh: THUẬN VĂN

Bạn Ngọc Anh (huyện Nhà Bè) cùng các em sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng bước nhanh vào Hội trường Thống Nhất, kể: Em vừa mới tan làm, dù chưa kịp ăn cơm, tắm rửa nhưng để kịp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em cùng các em của mình đội mưa, chạy vội sang viếng.

 Nhiều người cho biết chưa kịp ăn tối nhưng vẫn chờ để được vào viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều người cho biết chưa kịp ăn tối nhưng vẫn chờ để được vào viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

“Chúng em đến đây vì sự kính trọng, biết ơn đối với Tổng Bí thư, người đã có nhiều cống hiến lớn lao với đất nước… Đến đây, thấy rất đông người cũng cùng tấm lòng biết ơn, trân trọng như mình, chúng em càng thấy xúc động” - Ngọc Anh chia sẻ.

 Nhiều người tóc ướt do đội mưa đến lễ viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều người tóc ướt do đội mưa đến lễ viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Bùi Thị Hồng Nhung (66 tuổi, ngụ quận 5) đi cùng chồng, con và người thân trong gia đình đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà giản dị chia sẻ: Tổng Bí thư sống có tình cảm, từ nào giờ ông lo cho nước, lo cho dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

 Rất đông bạn trẻ đến viếng Tổng Bí thư vào tối 25-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Rất đông bạn trẻ đến viếng Tổng Bí thư vào tối 25-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Chỉ còn đêm nay nữa thôi…

Từ quận 7, bà Đoàn Thị Kim Hương cùng con gái đã đèo nhau qua cơn mưa để kịp đến Hội trường Thống Nhất vào tối 25-7, bởi đây là thời gian duy nhất mà hai mẹ con có thể đến dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Trưa nay xem tin trực tiếp lễ tang của Tổng Bí thư xong tôi thấy rất xúc động nên gọi cho con gái bảo khi nào con đi làm về thì chở mẹ lên viếng, nếu đợi đến tối mai thì không kịp nữa rồi” - bà Hương nghẹn ngào.

 Dòng người lặng lẽ, không ai bảo ai, cùng nhìn về một hướng. Ảnh: THUẬN VĂN

Dòng người lặng lẽ, không ai bảo ai, cùng nhìn về một hướng. Ảnh: THUẬN VĂN

Đứng giữa dòng người chuẩn bị vào hội trường, bà Hương nói. “Lên đây tôi bất ngờ vì rất đông, có lẽ các anh chị cô bác trong lòng cũng như mình, cũng muốn lên viếng để thể hiện lòng tôn kính, tưởng niệm một người lãnh đạo đã sống hết mình vì dân vì nước” - bà Hương tâm sự.

Để kịp một lần vào thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tối 25-7, anh Nguyễn Duy Tân, sinh viên trường Đại học Văn hóa TP.HCM, phải tranh thủ kết thúc sớm hoạt động hè ở TP vào buổi chiều cùng ngày.

 Dù rất đông người dân đến viếng nhưng Ban tổ chức sắp xếp rất ổn định. Ảnh: THUẬN VĂN

Dù rất đông người dân đến viếng nhưng Ban tổ chức sắp xếp rất ổn định. Ảnh: THUẬN VĂN

“Vì sáng mai tôi phải đi Bến Tre nên chỉ có thể sắp xếp thời gian vào tối nay để đến viếng. Là một người trẻ của TP.HCM, tôi rất tiếc, buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông là ngọn cờ đầu để lớp trẻ TP.HCM noi theo” - anh Tân nói.

Dự kiến, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất trong ngày đầu tiên sẽ kéo dài đến 22 giờ đêm và bắt đầu lại vào 7 giờ sáng mai, 26-7.

LÊ THOA

BẢO PHƯƠNG

NHẬT TIẾN

THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nguoi-bat-tan-den-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-tphcm-post802236.html