Dòng người dài cả cây số chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà

Dòng người từ khắp nơi đã xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Từ mờ sáng đến chiều nay, 25-7, hàng chục ngàn người dân khắp nơi đã về thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) - quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để dâng hương, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân để xe cách điểm tổ chức Lễ viếng khoảng gần 1 km. Có khoảng 20 xe điện đã được huy động để hỗ trợ người già yếu, còn đa phần người dân xếp hàng đi bộ vào điểm tổ chức Lễ viếng.

Dọc đường vào điểm tổ chức Lễ viếng, các chốt trực của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ nước uống, thức ăn nhẹ cho người dân đến viếng.

Thượng tá Lại Đức Mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, cho biết trong buổi sáng, số lượng đăng ký viếng đã lên tới hơn 500 đoàn, với hơn 14.000 lượt người. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh đã có kịch bản điều hành để tất cả mọi người về viếng Tổng Bí thư đều được toại nguyện.

Ban tổ chức cũng đã bố trí đường ra, đường vào riêng và bố trí phương tiện đưa các đoàn viếng tới nhà văn hóa thôn, nơi tổ chức Lễ viếng bảo đảm an toàn, trang trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19-7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức đồng thời tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông; quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và Hội trường Thống Nhất ở TP HCM, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25-7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-7.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26-7, lễ an táng vào 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Ông Ngô Bá Dục, bạn học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chống gậy đi bộ ra nơi tổ chức lễ tang để viếng bạn. Cùng lớn lên và cùng học một lớp từ cấp 1 đến hết cấp 3 nên ông Dục và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều kỷ niệm.

Ông Ngô Bá Dục, bạn học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chống gậy đi bộ ra nơi tổ chức lễ tang để viếng bạn. Cùng lớn lên và cùng học một lớp từ cấp 1 đến hết cấp 3 nên ông Dục và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều kỷ niệm.

Ông Vương Khắc Duy là bạn học với ông Ngô Bá Dục và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay ông Duy đi xe lăn đến viếng bạn

Ông Vương Khắc Duy là bạn học với ông Ngô Bá Dục và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay ông Duy đi xe lăn đến viếng bạn

Dòng người khắp nơi đổ về thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dòng người khắp nơi đổ về thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân xếp hàng, chờ đợi vào viếng trong trật tự theo sự hướng dẫn

Người dân xếp hàng, chờ đợi vào viếng trong trật tự theo sự hướng dẫn

Dù trời nắng to và đã qua trưa nhưng dòng người vẫn còn dài chờ vào viếng

Dù trời nắng to và đã qua trưa nhưng dòng người vẫn còn dài chờ vào viếng

Người nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp lễ người vào viếng

Người nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp lễ người vào viếng

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-dong-nguoi-dai-ca-cay-so-cho-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-o-que-nha-196240725152503356.htm