Dòng người lỉnh kỉnh hành lý vượt đèo Hải Vân về quê đón Tết

Chiều 14/2 (27 tháng Chạp), khi dòng người bắt đầu hành trình trở về quê sum họp, cung đường qua đèo Hải Vân trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từng đoàn xe máy, nối đuôi nhau vượt qua những khúc cua quanh co, chở theo hành lý, quà Tết và cả niềm háo hức trở về đoàn viên sau một năm xa nhà.

 Ghi nhận của Tiền Phong, chiều 14/2, đông đảo người dân từ các tỉnh, thành đã lựa chọn vượt qua Đèo Hải Vân để trở về quê đón Tết. Từng đoàn xe máy, ô tô chở theo hành lý nối đuôi nhau vượt qua những khúc cua quanh co, ai cũng tranh thủ hành trình sớm để kịp sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc xa nhà. Ảnh: Duy Quốc.

Ghi nhận của Tiền Phong, chiều 14/2, đông đảo người dân từ các tỉnh, thành đã lựa chọn vượt qua Đèo Hải Vân để trở về quê đón Tết. Từng đoàn xe máy, ô tô chở theo hành lý nối đuôi nhau vượt qua những khúc cua quanh co, ai cũng tranh thủ hành trình sớm để kịp sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc xa nhà. Ảnh: Duy Quốc.

Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, nhiều người lựa chọn cung đường vượt đèo để trở về quê đón Tết. Với họ, hành trình này không chỉ đơn thuần là quãng đường về nhà, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ.

 Nguyễn Thị Thu Hằng (trú TP. Huế) cho biết, cô cùng bạn quyết định chọn cung đường vượt đèo Hải Vân để về quê đón Tết. “Em cùng bạn quyết định vượt đèo để về quê ăn Tết. Đi đèo vừa được ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành nên cảm giác rất thích. Những ngày cận Tết, nếu đi qua Hầm Hải Vân thì sẽ phải chờ đợi lâu, nên đi đường đèo sẽ thuận lợi và chủ động hơn”, Hằng chia sẻ.

Nguyễn Thị Thu Hằng (trú TP. Huế) cho biết, cô cùng bạn quyết định chọn cung đường vượt đèo Hải Vân để về quê đón Tết. “Em cùng bạn quyết định vượt đèo để về quê ăn Tết. Đi đèo vừa được ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành nên cảm giác rất thích. Những ngày cận Tết, nếu đi qua Hầm Hải Vân thì sẽ phải chờ đợi lâu, nên đi đường đèo sẽ thuận lợi và chủ động hơn”, Hằng chia sẻ.

Theo Hằng, dù cung đường đèo có phần quanh co, nhiều đoạn dốc cao nhưng bù lại, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn.

 Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn vượt đèo Hải Vân để chủ động thời gian di chuyển. Anh Cao Bá Tuấn (trú TP. Huế) cho biết, dù quãng đường qua đèo có xa hơn, nhưng bù lại gia đình anh có thể tránh được tình trạng chờ đợi khi lưu thông qua hầm Hải Vân vào dịp cao điểm. “Đi đèo thì xa hơn một chút nhưng mình sẽ chủ động hơn về thời gian, không phải chờ đợi lâu. Hơn nữa, gia đình có thể dừng nghỉ và chụp lại những bức ảnh để làm kỷ niệm, khiến hành trình về quê thêm phần ý nghĩa”, anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn vượt đèo Hải Vân để chủ động thời gian di chuyển. Anh Cao Bá Tuấn (trú TP. Huế) cho biết, dù quãng đường qua đèo có xa hơn, nhưng bù lại gia đình anh có thể tránh được tình trạng chờ đợi khi lưu thông qua hầm Hải Vân vào dịp cao điểm. “Đi đèo thì xa hơn một chút nhưng mình sẽ chủ động hơn về thời gian, không phải chờ đợi lâu. Hơn nữa, gia đình có thể dừng nghỉ và chụp lại những bức ảnh để làm kỷ niệm, khiến hành trình về quê thêm phần ý nghĩa”, anh Tuấn chia sẻ.

Phần lớn những người lựa chọn vượt đèo Hải Vân là lao động làm việc xa quê, chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị và Huế, đang trên hành trình trở về sum họp cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán.

Càng về chiều, từng dòng xe vẫn miệt mài vượt qua đỉnh đèo Hải Vân, mang theo niềm mong chờ được sum họp cùng gia đình, người thân trong kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-nguoi-linh-kinh-hanh-ly-vuot-deo-hai-van-ve-que-don-tet-post1820643.tpo