Dòng người nối dài tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26-7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Theo Ban tổ chức, sắp đến giờ tổ chức Lễ truy điệu và an táng, người dân đến viếng không nên tập trung trước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, di chuyển đến các tuyến phố, nơi đoàn tang lễ sẽ đi qua. Một số vị trí quanh ngã tư Tăng Bạt Hổ - Trần Hưng Đạo, nhân dân đã có mặt trên vỉa hè chờ đoàn xe đưa linh cữu Tổng bí thư đi qua. Các tuyến phố dự kiến đoàn xe đi qua đều được chăng dây an ninh và có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ duy trì trật tự.

Theo chương trình, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 26-7, người dân tiếp tục được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Từ sáng sớm, trên nhiều ngõ phố dẫn vào Nhà tang lễ Quốc gia, hàng nghìn người dân đã có mặt xếp hàng, nhiều người thậm chí đã thức trắng đêm, nhiều người kiên nhẫn chờ xếp hàng từ rạng sáng, với chung một mong muốn sớm được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối.

Hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ xếp hàng dài với chung một mong muốn sớm được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối.

Hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ xếp hàng dài với chung một mong muốn sớm được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối.

Sáng 26-7, hàng ngàn người dân tiếp tục tập trung về Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết mọi người dân đều mặc tang phục màu đen thể hiện sự nghiêm trang và tỏ lòng thành kính đối với sự ra đi của vị lãnh đạo đất nước. Không chỉ riêng người dân Thành phố, trong hàng dài người đến tiễn đưa có nhiều người dân đến từ các địa phương khác nhau.

Tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp nối. Những gương mặt trang nghiêm, những đôi mắt hoe đỏ luôn hướng về tấm di ảnh người con ưu tú của mảnh đất Đông Anh được đặt trang trọng giữa lớp hoa vàng.

Trong nắng sớm tại quê nhà, những bước chân đều đều hướng về nơi tổ chức lễ tang.

Trong nắng sớm tại quê nhà, những bước chân đều đều hướng về nơi tổ chức lễ tang.

Tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, hầu hết người dân chọn cách đi bộ để bày tỏ lòng thành kính với nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước.

Tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, hầu hết người dân chọn cách đi bộ để bày tỏ lòng thành kính với nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước.

Dòng người xếp hàng dài trên phố Lò Đúc chờ đến lượt qua phố Nguyễn Công Trứ, Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông... để vào Nhà tang lễ...

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dong-nguoi-noi-dai-tuong-nho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-786953