Dòng người tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm về với đất mẹ

Hàng trăm người tuôn nước mắt tiếc thương tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh về với đất mẹ.

Sáng 10-9, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, cùng cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, người thân và gia đình, đã tổ chức lễ truy điệu để tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 – siêu bão Yagi tại Quảng Ninh.

Trong giây phút tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm về với đất mẹ, mưa nặng hạt hơn, lòng người trĩu nặng thương tiếc anh đã mãi mãi ra đi, để lại khoảng trống cho đồng đội, gia đình, người thân, hàng xóm bè bạn...

 Đồng đội, người thân tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Ảnh: N.SỰ

Đồng đội, người thân tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Ảnh: N.SỰ

Nói về Đại úy Nguyễn Đình Khiêm khi còn sống, ông Ninh Văn Hòa cho biết: “Mỗi lần nghỉ phép về quê cháu luôn dành tình cảm đặc cho người dân thôn 8, xã Yên Mỹ, luôn lễ phép, hiền lành giúp đỡ mọi mọi người.

Vì thế, sự ra đi của cháu Khiêm khiến người dân trong thôn đau xót, tiếc thương cháu vì còn quá trẻ và vừa lập gia đình tháng 10-2023 vừa qua”.

 Người thân Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đau xót tiễn biệt anh về với đất mẹ. Ảnh: N. SỰ

Người thân Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đau xót tiễn biệt anh về với đất mẹ. Ảnh: N. SỰ

Nhiều người dân địa phương thương xót Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã xếp hàng từ sáng sớm, nhiều người không kìm được nước mắt tiễn biệt người lính – người con của quê nhà ra đi khi còn quá trẻ, những hoài bão ước mơ dang dở vẫn chưa thực hiện được.

Theo người dân địa phương, Đại úy Nguyễn Đình Khiêm sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 4 anh em.

Đại úy Khiêm là con đầu, có em trai kế tiếp cũng đang công tác trong quân đội và 2 em trai còn lại đang học đại học và cấp 3.

 Đồng đội, người thân, hàng xóm tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Ảnh: N.SỰ

Đồng đội, người thân, hàng xóm tiễn biệt Đại úy Nguyễn Đình Khiêm. Ảnh: N.SỰ

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm nhiều năm liền là học sinh giỏi, thi đỗ vào Trường Sĩ quan Công binh vừa lập gia đình vào tháng 10-2023 và vừa được phong Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3.

Sự ra đi của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã để lại nỗi đau cho người thân, nhưng anh mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

 Hàng trăm người dân địa phương đội mưa tiễn đưa Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Ảnh: N. SỰ

Hàng trăm người dân địa phương đội mưa tiễn đưa Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Ảnh: N. SỰ

Sự ra đi của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã để lại nỗi đau cho người thân, nhưng anh mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Trước đó, PLO đưa tin, ngày 7-9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, phòng chống bão số 3, Đại úy Khiêm đã bị cây đổ đè trúng.

Sau đó, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, tuy nhiên do bị thương quá nặng, Đại úy Khiêm đã mất tại bệnh viện.

 Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Ảnh: N. SỰ

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Ảnh: N. SỰ

Với những đóng góp của anh, ngày 9-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nguoi-tien-biet-dai-uy-nguyen-dinh-khiem-ve-voi-dat-me-post809484.html