Dòng người về Đông Hội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 25-7, rất đông người dân ở khắp các tỉnh, thành phố đã về thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người tuổi đã cao, sức đã yếu, người có bệnh, có cả người khuyết tật... không quản đường xa về đây tỏ niềm tiếc thương, tiễn biệt nhà lãnh đạo lỗi lạc mà giản dị.

Dòng người trước cổng làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người trước cổng làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển vào khu vực làm lễ.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển vào khu vực làm lễ.

Tính đến 17h ngày 25-7, có hơn 900 đoàn với khoảng 34.000 người đã đến Đông Hội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tính đến 17h ngày 25-7, có hơn 900 đoàn với khoảng 34.000 người đã đến Đông Hội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những người cao tuổi, người khuyết tật được ưu tiên vào làm lễ với sự hỗ trợ của ban tổ chức.

Những người cao tuổi, người khuyết tật được ưu tiên vào làm lễ với sự hỗ trợ của ban tổ chức.

Người dân mang di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỏ lòng thành kính.

Người dân mang di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỏ lòng thành kính.

Bà Nguyễn Thị Lộc (88 tuổi) ra tiễn biệt nhà lãnh đạo giản dị, người con ưu tú của quê hương Đông Hội.

Bà Nguyễn Thị Lộc (88 tuổi) ra tiễn biệt nhà lãnh đạo giản dị, người con ưu tú của quê hương Đông Hội.

Các hội, đoàn thể, nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các hội, đoàn thể, nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dân làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dân làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người tranh thủ xem những bức ảnh Tổng Bí thư…

Nhiều người tranh thủ xem những bức ảnh Tổng Bí thư…

… và xúc động chia buồn với gia tộc.

… và xúc động chia buồn với gia tộc.

Ông Nguyễn Văn Vỵ (Trưởng đoàn cựu chiến binh 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam khu vực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi rất bàng hoàng, đau buồn. Đoàn toàn người cao tuổi, nhưng mọi người vẫn quyết định phải đến quê nhà để tiễn biệt đồng chí”.

Ông Nguyễn Văn Vỵ (Trưởng đoàn cựu chiến binh 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam khu vực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi rất bàng hoàng, đau buồn. Đoàn toàn người cao tuổi, nhưng mọi người vẫn quyết định phải đến quê nhà để tiễn biệt đồng chí”.

Mắt kém, tay run, ông Nguyễn Quốc Tiến (Trưởng đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3-QĐ3) dùng kính lúp để ghi sổ tang.

Mắt kém, tay run, ông Nguyễn Quốc Tiến (Trưởng đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3-QĐ3) dùng kính lúp để ghi sổ tang.

Những dòng chữ bày tỏ niềm tiếc thương, thể hiện tình cảm dành cho Tổng Bí thư.

Những dòng chữ bày tỏ niềm tiếc thương, thể hiện tình cảm dành cho Tổng Bí thư.

Xế chiều, dòng người vẫn không ngừng về thôn Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh)...

Xế chiều, dòng người vẫn không ngừng về thôn Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh)...

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-nguoi-ve-dong-hoi-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-673042.html