Dòng người viếng Tổng Bí thư ở Lại Đà vẫn đông đúc sau 21h

Tối 25/7, tranh thủ sau giờ làm, nhiều người xếp hàng ở thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Khoảng 21h, dòng người vẫn liên tục đổ về Nhà văn hóa thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người tranh thủ tới sau khi tan làm, tan học.

Khoảng 21h, dòng người vẫn liên tục đổ về Nhà văn hóa thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người tranh thủ tới sau khi tan làm, tan học.

 Một học sinh cùng người thân tham dự lễ viếng.

Một học sinh cùng người thân tham dự lễ viếng.

Bên trong nhà văn hóa, những người đến viếng xếp hàng ngay ngắn và trật tự, giữ gìn bầu không khí trang nghiêm.

Bên trong nhà văn hóa, những người đến viếng xếp hàng ngay ngắn và trật tự, giữ gìn bầu không khí trang nghiêm.

 Nước và bánh được các đoàn viên thanh niên hỗ trợ phát cho người dân. Thời tiết tại khu vực diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 25/7 có mưa bất chợt, song đến tối vẫn khá oi nóng.

Nước và bánh được các đoàn viên thanh niên hỗ trợ phát cho người dân. Thời tiết tại khu vực diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 25/7 có mưa bất chợt, song đến tối vẫn khá oi nóng.

 Những chiếc quạt mát được sử dụng hết công suất để vơi bớt cái nóng cho người dân đang xếp hàng chờ đến lượt. Hình ảnh hàng dài những chiếc quạt được đặt trước cửa nhà các hộ dân thôn Lại Đà xuất hiện từ sáng nay.

Những chiếc quạt mát được sử dụng hết công suất để vơi bớt cái nóng cho người dân đang xếp hàng chờ đến lượt. Hình ảnh hàng dài những chiếc quạt được đặt trước cửa nhà các hộ dân thôn Lại Đà xuất hiện từ sáng nay.

 Ở những nơi không có quạt, một số tình nguyện viên sử dụng quạt tay, tự làm mát cho đoàn khách viếng.

Ở những nơi không có quạt, một số tình nguyện viên sử dụng quạt tay, tự làm mát cho đoàn khách viếng.

 Tại một góc đường khác, một số quạt máy lạnh được huy động và bày biện nhằm hỗ trợ người dân đang xếp hàng chờ viếng.

Tại một góc đường khác, một số quạt máy lạnh được huy động và bày biện nhằm hỗ trợ người dân đang xếp hàng chờ viếng.

 Trước đó, 18h30 tại phòng ăn của THCS Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội), cách Nhà văn hóa thôn Lại Đà khoảng 2km, nhiều đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng đang tranh thủ ăn cơm tối. Đây là những phần ăn do UBND huyện Đông Anh đặt hàng bếp ăn nhà trường nấu để phục vụ các thành viên ban tổ chức trong ngày 25/7.

Trước đó, 18h30 tại phòng ăn của THCS Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội), cách Nhà văn hóa thôn Lại Đà khoảng 2km, nhiều đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng đang tranh thủ ăn cơm tối. Đây là những phần ăn do UBND huyện Đông Anh đặt hàng bếp ăn nhà trường nấu để phục vụ các thành viên ban tổ chức trong ngày 25/7.

 Bữa tối với món gà chiên, chả cá, rau luộc và canh được chia vào từng khay nhỏ tương ứng mỗi suất. Ngay khi các lực lượng trong ban tổ chức tới nơi, cơm sẽ sẵn sàng phục vụ tại chỗ hoặc mang đến cho các chốt kiểm tra. Phần ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng được phục vụ miễn phí các lực lượng chức năng, hậu cần trong tối 25/7. Một cán bộ của UBND huyện Đông Anh cho biết bữa trưa hôm nay, bếp đã nấu phục vụ khoảng 1.300 suất ăn, bữa tối khoảng 1.400 suất.

Bữa tối với món gà chiên, chả cá, rau luộc và canh được chia vào từng khay nhỏ tương ứng mỗi suất. Ngay khi các lực lượng trong ban tổ chức tới nơi, cơm sẽ sẵn sàng phục vụ tại chỗ hoặc mang đến cho các chốt kiểm tra. Phần ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng được phục vụ miễn phí các lực lượng chức năng, hậu cần trong tối 25/7. Một cán bộ của UBND huyện Đông Anh cho biết bữa trưa hôm nay, bếp đã nấu phục vụ khoảng 1.300 suất ăn, bữa tối khoảng 1.400 suất.

 Đặng Việt Đoàn (sinh năm 2008), đoàn viên thanh niên xã Cổ Loa, chia sẻ: "Em đến đây từ 6h, hỗ trợ điều phối dòng người vào viếng. Đến giờ, tuy hơi mệt nhưng em thấy tự hào vì được góp sức vào cùng mọi người để lễ viếng diễn ra thuận lợi", Đoàn nói với Tri thức - Znews.

Đặng Việt Đoàn (sinh năm 2008), đoàn viên thanh niên xã Cổ Loa, chia sẻ: "Em đến đây từ 6h, hỗ trợ điều phối dòng người vào viếng. Đến giờ, tuy hơi mệt nhưng em thấy tự hào vì được góp sức vào cùng mọi người để lễ viếng diễn ra thuận lợi", Đoàn nói với Tri thức - Znews.

Việt Hà - Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dong-nguoi-vieng-tong-bi-thu-o-lai-da-van-dong-duc-sau-21h-post1488252.html