Dòng người xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia: 'Dù biết đến chiều mới được vào viếng, tôi vẫn đứng ở đây'

Xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia, bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, mọi người trong gia đình bà như chết lặng.

 Bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và ngày mai 26/7, từ 7 giờ đến 13 giờ.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Từng đoàn người đang xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từng đoàn người đang xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm, nhiều người dân từ khắp nơi đã tập trung trên tuyến đường Lò Đúc (Hà Nội), xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh) đúng 7h có mặt xếp hàng ở dãy ngoài cùng. Chị chia sẻ, thao thức cả đêm, sớm nay chị Thắm cùng người bạn hẹn nhau đến giờ đi viếng cố Tổng Bí thư vì lòng yêu mến. Người phụ nữ cho hay, con trai chị là cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh vì không thể đi cùng mẹ: "Tối hôm qua con trai gọi điện về nói với mẹ và gia đình đi viếng bác, con xin kính gửi nén hương lòng cùng tất cả tình cảm của con và lòng biết ơn bác", chị Thắm xúc động.

Cũng trong số những người đến sớm, bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ, trong thời gian có công việc ở TP HCM nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, cả đoàn như chết lặng vì quá bàng hoàng.

"Tôi thực sự xúc động, tình cảm của tôi cũng như mọi người dành cho bác, nghe tin ai cũng buồn và nói về bác là người cần kiệm, trong sáng, giản dị, những công lao to lớn của bác đối với đất nước ", bà cho biết, tất cả mọi tầng lớp nhân dân từ người bán vé số, người bán hàng rong đều bày tỏ lòng biết ơn bác. Khi biết lịch viếng cố Tổng Bí thư, dù chưa xong công việc ở TPHCM, bà Thu sốt sắng lên máy bay trở về Hà Nội.

"Đúng 5h sáng nay tôi ra đây xếp hàng, chờ đến lượt, dù biết hôm nay có nhiều đoàn viếng, người dân sẽ phải chờ đến chiều, tôi vẫn đứng ở đây", bà Thu chia sẻ.

Bà Thu bày tỏ lòng thành kính nói về Tổng Bí thư.

Bà Thu bày tỏ lòng thành kính nói về Tổng Bí thư.

Có mặt trên phố Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) từ sớm, bà Đào Thị Ngọc Lan, hội viên cựu chiến binh thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cầm trên tay tấm ảnh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Lan bùi ngùi cho biết, gia đình đã thuê trọ ở gần Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông từ ngày 24/7.

Sáng nay, bà dậy từ rạng sáng và hơn 4 giờ đã có mặt để làm thủ tục vào viếng "bác Trọng"."Bác là vị lãnh đạo một lòng son sắt với Tổ quốc, với nhân dân. Nghe tin bác mất, ngày nào tôi cũng khóc, không ngày nào mà tôi không nghĩ về bác. Tôi mong các vị lãnh đạo của đất nước mình hãy học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập theo phẩm chất của bác. Đây là mong muốn của tôi cũng như người dân Thủ đô", bà Đào Thị Ngọc Lan xúc động chia sẻ.

Bà Lan xúc động nói về Tổng Bí thư

Bà Lan xúc động nói về Tổng Bí thư

Nữ sinh năm thứ hai đại học, quê ở Hải Dương chia sẻ, tình cảm xuất tận tâm, khi biết có lịch viếng Tổng Bí thư, cô cùng những người bạn đi từ sớm xếp hàng với mong muốn là những người đầu tiên được vào viếng bác.

Nữ sinh quê ở Hải Dương cùng đoàn chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Nữ sinh quê ở Hải Dương cùng đoàn chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Bí thư

Người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Bí thư

Ban tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 18 giờ chiều nay (25/7). Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Minh Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dong-nguoi-xep-hang-truoc-nha-tang-le-quoc-gia-du-biet-den-chieu-moi-duoc-vao-vieng-toi-van-dung-o-day-20240725085834409.htm