Dòng sông quê hương

Ghềnh thác đổ về từ phương trời xa

Ghềnh thác đổ về từ phương trời xa

Đến đất Việt thành dòng sông phẳng lặng

Sông Mã, sông Mẹ (1) dòng sông tung bờm ngựa trắng

Từ dặm xa “Mã này càng hăng rộng hăng sâu” (2)

Phù sa bồi đắp hai bờ ngô khoai tươi tốt

Con đò xuôi ngược tiếng hò vang động đêm khuya

Trăng tỏa sáng trên sông trời đất mông mênh

Bình minh lên những tấm lưới giăng

Sức trai sông Mã tôm cá đầy thuyền

Một ngày sông nước chẳng bình yên

Hàm Rồng tỏa sáng một vùng chiến địa

Tuổi trẻ lớn lên đi cùng đất nước

Ngắm sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Thương

Vẫn nhớ về dòng sông Mẹ quê hương

Mẹ đã đi xa dòng sông vẫn cuộn chảy

Nuôi tình yêu quê hương xứ sở đến muôn đời.

10-2017

HÀ MINH ĐỨC

(1) Còn gọi là sông Mạ.

(2) Thơ Xuân Diệu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nghe-doc-xem/dong-song-que-huong-638972/