Đông Tiến đã có chợ

Không còn phải chạy theo xe bán hàng rong mua thứ này thứ kia hoặc một tháng vài lần về chợ Hàm Phú, Ma Lâm để mua bán, đồng bào vùng cao Đông Tiến bây giờ đã có chợ sau bao ngày chờ đợi.

Đông Tiến đã có chợ

Từ nhu cầu thực tế

Đông Tiến là một trong những xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc, toàn xã có gần 400 hộ với 1.225 khẩu, chủ yếu là đồng bào K’ho sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua cuộc sống của người đồng bào có sự đổi thay tích cực, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo đánh giá của địa phương, những năm gần đây, tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi, nguồn nước phục vụ sản xuất được đảm bảo cho 135 ha lúa và 477 ha bắp lai. Mỗi năm 3 vụ lúa, ước tính sản lượng lương thực đạt 50 tạ/ha. Năng suất bắp bình quân đạt 5 tấn/ha, ước tính sản lượng bắp lai đạt trên 2.387 tấn. Các mô hình khuyến nông được áp dụng vào sản xuất tiếp tục đạt hiệu quả. Trong đó, cây thanh long phát triển được 11,4 ha, các cây ăn trái như chuối, cam, quýt, xoài, bơ, mãng cầu được nhân rộng với tổng diện tích 11,55 ha. Bên cạnh đó, xã Đông Tiến được Nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trạm xá, trường học, điện, nước sinh hoạt… làm cho bộ mặt xã ngày càng khởi sắc.

Chợ mới Đông Tiến và người dân đến mua bán những sản vật từ rừng.

Chợ mới Đông Tiến và người dân đến mua bán những sản vật từ rừng.

Tuy vậy, trước đây Đông Tiến chưa có chợ cho bà con trao đổi hàng hóa. Những sản phẩm làm ra lệ thuộc vào thương lái hoặc phải vận chuyển ra ngoài địa phương khá xa để bán. Mua sắm trong sinh hoạt gia đình hàng ngày đều từ những người bán hàng dạo cung cấp hoặc đến các chợ Hàm Phú và chợ Ma Lâm khá xa, gây bất tiện nhất là mùa mưa bão. Chủ tịch UBND xã K’Văn Góa cho biết: Trước hoàn cảnh ấy, năm 2018 UBND xã Đông Tiến kiến nghị UBND huyện cho xây chợ tại xã và đến nay Đông Tiến đã có chợ để bà con thuận tiện trao đổi hàng hóa, không phải đi đâu xa.

Giải “cơn khát” chợ

Ngôi chợ có diện tích 587 m2, nằm ngay trung tâm xã, hình thành và đi vào hoạt động đầu năm nay giải quyết những khát khao của người dân nơi đây. Chị K’ Thị Ửng – một tiểu thương bán các sản vật từ rừng, như đọt mây, rau bép, củ nén... vui vẻ nói: Có chợ ở đây ai cũng mừng. Hồi đó chưa có chợ, tôi thường mua hàng của người bán dạo từ dưới xuôi lên hoặc về chợ Ma Lâm. Bây giờ có chợ gần nhà, chạy ra mua thứ gì cũng có.

Chợ đi vào hoạt động không lâu, nhưng đã có hơn 10 hộ đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh. Hôm chúng tôi đến, nhiều quầy ăn uống, rau củ bày bán, đông đảo người dân chở con em đến ăn sáng, mua hàng hóa, sôi động như những phiên chợ vùng xuôi. Theo các tiểu thương, chợ hoạt động gần như cả ngày, buổi sáng chủ yếu phụ huynh học sinh cho con em ăn sáng để đến trường, buổi chiều đông hơn khi bà con từ rừng, nương rẫy trở về. Quang cảnh đó chưa từng thấy trước đây, khi người đồng bào quanh năm chỉ biết đi rừng, làm rẫy và cây nhà lá vườn, có gì ăn nấy.

Hàng hóa tại chợ dù chưa đa dạng, nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu bà con tiêu dùng trong sinh hoạt. Chủ tịch xã K’ Văn Góa cho biết thêm: Đông Tiến bây giờ đã phát triển, nhu cầu người dân mua sắm cao hơn, nên cần có chợ để bà con sinh hoạt. Ban đầu mới có chợ, bà con còn bỡ ngỡ, nhưng nay đã quen dần, không còn tình trạng mua hàng rong khó kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/dong-tien-da-co-cho-137060.html