Đồng tiền và lương tâm

Nhà báo Ngọc Tú - BPTV

Đồng tiền và lương tâm

11:00 AM - 29/07/2020

BPO - Mấy ngày qua, nghe tin Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam có ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, người dân sống trên dải đất hình chữ S đều chung tâm trạng bồn chồn, lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Chỉ trong 4 ngày (đến tối 28-7), 3 tỉnh miền Trung có tới 22 ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Rất nhiều nguyên nhân nhưng mọi nghi ngờ đổ dồn vào việc một số đối tượng người Việt tổ chức đưa người bên kia biên giới trốn cách ly, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những kẻ có thể vì thiếu hiểu biết, vì lòng tham với những món lợi trước mắt mà không lường hết được việc đưa người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam là rước mối họa về đất nước mình.

Hành động đó, dù có biện minh thế nào cũng khó được chấp nhận. Nhiều ý kiến đề nghị, các cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý mạnh tay với những kẻ tiếp tay cho tội ác, khiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp.

Chúng ta đã có 99 ngày bình an sau 110 ngày cả nước chung lưng đấu cật để vượt qua khó khăn, thử thách. Đã có thời điểm rất khó khăn nhưng từ quyết sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành…; từ sức mạnh đồng thuận, đoàn kết, kiên cường, mạnh mẽ của hơn 90 triệu người dân, mà Việt Nam đã chiến thắng “kẻ thù” COVID-19, khiến nhiều quốc gia cảm phục.

Để có 99 ngày bình yên, chúng ta không quên hình ảnh những chiến sĩ áo xanh nhường chỗ nghỉ cho người cách ly. Những chiến sĩ áo trắng phải túc trực ngày đêm trên các mặt trận điều tra dịch tễ và điều trị cho người bệnh. Hình ảnh những chiến sĩ ăn bờ nằm bụi, lăn xả ở đầu chiến tuyến không ai không nhớ. Hay đau xót thay cả những người con phải hy sinh tình riêng, lập bàn thờ bố mẹ ngay tại khu cách ly vì nhiệm vụ, không thể về nhà để trọn đạo làm con khi Tổ quốc cần…

Quả ngọt sau những gian nan là lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ, học sinh được trở lại trường, đường phố tấp nập người qua lại, công nhân như được tiếp thêm sinh lực khi nhà máy, xí nghiệp chào đón hân hoan; các khu du lịch, vui chơi, giải trí cũng đưa ra hàng loạt chính sách kích cầu sau những ngày ảm đạm…

Vậy mà ánh mắt, nụ cười vừa bừng sáng chưa lâu thì giờ đây đã phải lo lắng, bất an vì COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và chúng ta vẫn chưa giành được thế chủ động kiểm soát…

Lên án những kẻ tham tiền cùng hiểu biết thiển cận mà lén lút đưa người từ những vùng có dịch bệnh COVID-19 vào Việt Nam, nhiều người bức xúc gọi đó là những kẻ “bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ", những kẻ "có tội với Tổ quốc và đồng bào mình", chắc chắn sẽ bị pháp luật dành cho bản án thích đáng. Nhưng với hành động sai trái đó, tòa án lương tâm còn trừng trị nặng nề hơn, còn khiến họ day dứt khôn nguôi trước hậu quả tai hại mà cả nước đang phải gánh chịu. Đó cũng là bài học cho nhiều người phải cân nhắc trước khi muốn có những đồng tiền bất chính, phi pháp.

Ngọc Tú

Bluezone

Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng đã có mặt trên kho ứng dụng AppStore và Google Play. Để biết thêm thông tin các bạn có thể ghé qua website: www.bluezone.gov.vn

Xem thêm: Chung tay phòng chống Covid-19

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/dong-tien-va-luong-tam-291411