Động viên thiết thực, nhân lên niềm vui

'Hôm nay, chúng cháu rất vui được nhận quà của các bác, các cô, các chú; được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn đến từ nhiều địa phương. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả cao trong năm học mới', lời phát biểu lưu loát bằng tiếng Anh của cháu Phùng Hữu Nhân, học sinh Lớp 11D5, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được rất nhiều lời khen của các đại biểu trong buổi gặp mặt, tuyên dương học sinh giỏi, tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019 do Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức.

Với phong thái chững chạc, tự tin, ăn nói hoạt bát, Phùng Hữu Nhân thu hút sự chú ý đặc biệt đối với chúng tôi. Bố của Hữu Nhân là sĩ quan cao cấp trong quân đội nhưng từ khi còn nhỏ, cậu đã tỏ rõ tính độc lập, quyết đoán, có ý thức học tập, không trông chờ, dựa dẫm vào vị thế của người thân. 10 năm liên tục, Nhân đều là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt mới đây, em cùng các bạn trong nhóm đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng cuộc thi nghiên cứu khoa học thường niên dành cho học sinh trung học lần thứ 20 tại Singapore. Đại diện cho các bạn học sinh giỏi là con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên quốc phòng (CNVQP) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của Quân khu 2, Phùng Hữu Nhân bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của cơ quan bố, đã tổ chức cho các con buổi gặp mặt, động viên thực sự ý nghĩa trước thềm năm học mới.

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 và đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội trao thưởng và chụp ảnh với các cháu học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2018-2019.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 và đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội trao thưởng và chụp ảnh với các cháu học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2018-2019.

Còn cháu Nguyễn Hương Giang, học sinh Lớp 8A1, Trường THCS TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đoạt giải nhất môn Toán Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019 thổ lộ với chúng tôi: "Được về quân khu dự chương trình tuyên dương lần này, cháu có thêm nhiều bạn mới đến từ khắp các tỉnh Tây Bắc. Đặc biệt ý nghĩa là cháu biết được trong số 297 bạn học sinh được khen thưởng dịp này, không ít bạn hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo; nhiều bạn bố công tác xa, ở quê chỉ có mình mẹ sớm hôm tần tảo nuôi con ăn học. Cháu cảm phục nhất là các bạn sinh sống ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, như: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang... điều kiện mọi mặt không bằng dưới xuôi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, giành thành tích cao trong học tập. Cháu thấy mình may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa nên cần chăm học hơn nữa để thỏa lòng mong ước của bố mẹ, thầy cô”.

Chương trình gặp mặt, khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc của Quân khu 2 tạo nên không ít cung bậc cảm xúc cho các phụ huynh. Thượng úy QNCN Đỗ Thị Xuyên, nhân viên tổng đài, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 604 khi nghe người dẫn chương trình xướng tên con gái mình là cháu Đinh Hà Linh, Lớp 3B, Trường Tiểu học Lê Đồng, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lên bục nhận thưởng, chị không kìm được xúc động khi nhớ đến người chồng hết mực yêu thương vừa qua đời bởi căn bệnh hiểm nghèo. Giá như anh còn sống thì niềm vui này thật trọn vẹn với mẹ con chị... Nhưng có lẽ chị cũng thấy ấm lòng khi có con gái ngoan ngoãn, học giỏi, vừa đoạt giải nhất Cuộc thi viết chữ đẹp toàn tỉnh Phú Thọ dành cho học sinh tiểu học.

Chứng kiến các cháu học sinh thành hàng bước lên sân khấu nhận quà của Bộ tư lệnh Quân khu 2, chúng tôi vui lây với niềm vui của các bậc phụ huynh-những cán bộ, QNCN, CNVQP đến từ các cơ quan, đơn vị toàn quân khu có dịp chia sẻ niềm hãnh diện về những đứa con chăm ngoan, học giỏi. “Nhận được tin con trai có tên trong danh sách được tuyên dương học sinh giỏi, tôi đăng ký về nghỉ tranh thủ ít hôm để vợ chồng cùng đưa con đi nhận thưởng. Mặc dù tôi đóng quân xa nhà, ít khi có điều kiện về thăm gia đình nhưng vợ tôi chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn, mà luôn động viên tôi yên tâm công tác”, Trung úy QNCN Nguyễn Danh Hào, lái xe Ban CHQS huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa tâm sự, vừa vui vẻ giới thiệu với tôi về cậu con trai Nguyễn Danh Hoàng, học sinh Lớp 3A2, Trường Tiểu học xã Phú Đa (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), vừa đoạt giải ba môn Toán cấp quốc gia.

Nhiều năm gần đây, trước thềm năm học mới, các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 2 đều dành một phần quỹ vốn để tổ chức khen thưởng, động viên các cháu học sinh là con em cán bộ, QNCN, CNVQP của đơn vị thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, đạt thành tích cao trong học tập, nhằm chia sẻ niềm vui, ghi nhận công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục của các bậc phụ huynh, đồng thời khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu. Năm 2019, lần đầu tiên Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi, xuất sắc trong toàn quân khu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đối với công tác hậu phương quân đội.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Lý, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 2, năm học 2018-2019, toàn quân khu có 297 cháu đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 6 cháu đoạt giải cấp quốc tế, 59 cháu đoạt giải cấp quốc gia và 230 cháu đoạt giải cấp tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Quân khu 2 đã trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng quà 501 cháu là con cán bộ, QNCN, CNVQP công tác trong quân khu đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi; tặng quà 158 cháu mắc bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh, bị di chứng chất độc da cam, khuyết tật. Cùng với đó, quân khu cũng xét, đề nghị Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng hỗ trợ 9 cán bộ, nhân viên bị vô sinh, hiếm muộn; 7 cháu bị ung thư, tim bẩm sinh…

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-vien-thiet-thuc-nhan-len-niem-vui-592138