Dortmund, Porto giành vé vào tứ kết

Dortmund và Porto là hai đội đầu tiên giành vé vào tứ kết sau các trận đấu lượt về của vòng 16 đội UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng 10-3 (giờ Việt Nam).

Trận đấu lượt về giữa Dortmund và Sevilla mang đậm dấu ấn của những cá nhân. Bên phía Dortmund, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng giống trận lượt đi với một cú đúp góp công ở các phút 35 và 54. Trong đó, bàn thắng ghi trên chấm 11m ở phút 54 của tiền đạo trẻ người Na Uy chỉ được công nhận sau lần sút thứ hai bởi lần sút đầu tiên, công nghệ VAR đã xác định thủ thành Bono của Sevilla mắc lỗi.

Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Champions League mùa này khi cán mốc 10 bàn thắng. Ảnh: The Guardian

Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Champions League mùa này khi cán mốc 10 bàn thắng. Ảnh: The Guardian

Với thành tích lập 4 cú đúp ở bốn trận liên tiếp, Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Champions League mùa này khi cán mốc 10 bàn thắng.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, cú đúp của Youssef En-Nesyri ở các phút 68 và 90+5 dù làm cho những phút cuối trận trở nên kịch tính hơn nhưng không thể giúp Sevilla đưa trận đấu bước vào hiệp phụ và phải chịu kết quả hòa 2-2.

Cầm hòa Sevilla ở trận lượt về để giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận, Dortmund trở thành đội bóng đầu tiên có vé đi tiếp vào tứ kết ở Champions League mùa này.

Đội hình thi đấu:

Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz (Zagadou 89') - Bellingham, Delaney, Dahoud - Reus (c), Haaland, Hazard (Passlack 67').

Sevilla: Bounou - Navas (c), Kounde, Carlos, Acuna - Jordan (P. Gomez 60'), Fernando (Rakitic 86'), Oscar (Torres 79') - Suso (Munir 86'), En-Nesyri, Ocampos (De Jong 60').

* Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, Juventus đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà và chơi hơn người để giành một kết quả có lợi trước Porto.

Dáng vẻ thất vọng của Ronaldo khi không thể giúp Juventus giành một kết quả có lợi trước Porto. Ảnh: The Guardian

Dáng vẻ thất vọng của Ronaldo khi không thể giúp Juventus giành một kết quả có lợi trước Porto. Ảnh: The Guardian

Được chơi hơn người từ phút 54 do Mehdi Taremi nhận thẻ vàng thứ hai và dẫn trước 2-1 từ phút 63 nhưng đội chủ nhà liên tục phung phí cơ hội và để đội khách kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Sự chủ quan khiến nhà ĐKVĐ Serie A thủng lưới bởi pha đá phạt của Sergio Oliveira vào cuối hiệp phụ thứ hai. Đây cũng là bàn thắng sân khách thứ hai của Porto. Chính vì vậy, cho dù Adrien Rabiot đã đánh đầu ghi thêm một bàn thắng cho đội chủ nhà ở phút 117, nhưng tổng tỷ số hòa 4-4 sau hai lượt trận, Juventus chính thức dừng bước Champions League mùa này bởi luật bàn thắng sân khách.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey, Morata, Ronaldo.

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Marega, Taremi.

ANH TIẾN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dortmund-porto-gianh-ve-vao-tu-ket-653691