Đột quỵ giữa đêm, lỡ đường, bệnh nhân được xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu

Khi đang chở người bố đi cấp cứu vì đột quỵ thì xe máy bị hỏng giữa đêm vắng, những người không may đã được đội tuần tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng xe chuyên dụng chở đến bệnh viện.

Ngày 3-8, chị L.T.H (ngụ TP Vũng Tàu) cho biết sức khỏe của ông P.V.S (bố chồng chị H.) đã khá hơn sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Nhắc lại thời khắc ông S. bị đột quỵ, chị H. cho biết tối 2-8, sau bữa cơm tối, bố chồng chị có biểu hiện méo miệng, không cử động được. Chị H. liền cùng em chồng dùng xe máy đưa bố vào bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra trong thời điểm giãn cách xã hội

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra trong thời điểm giãn cách xã hội

Lúc này là khoảng 21 giờ, đường vắng không có bóng người. Khi đến vòng xoay đường 3-2 giao với đường 2-9 (phường 12) thì xe máy đang chạy bỗng nhiên bị hỏng, cả 2 loay hoay chưa biết xử lý sao. Trong khi đó, cơ thể người cha đang bị cứng, rất khó để giữ.

Lúc này, tổ tuần tra lưu động số 1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tuần tra phát hiện 3 người đang ở giữa đường trong đêm khuya nên đã dừng lại để tìm hiểu. Khi phát hiện sự việc, cả tổ đã nhanh chóng dùng ôtô chuyên dụng đưa ông S. vào bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dot-quy-giua-dem-lo-duong-benh-nhan-duoc-xe-chuyen-dung-dua-di-cap-cuu-20210803171004367.htm