ĐT Đức: Kết thúc buồn cho kỷ nguyên Joachim Low

ĐT Đức khép lại giai đoạn nhiều thành công cùng HLV Joachim Low bằng một nốt trầm nối tiếp thất bại từ World Cup 2018.

Đến làm khách tại Wembley với hành trang là những chiến thắng vẻ vang trong lịch sử, người Đức tự tin có thể một lần nữa xử đẹp ĐT Anh ngay tại xứ sở sương mù. Thế nhưng trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả, Die Mannschaft lại như một cỗ xe tăng tuột xích và buộc phải chịu trận dưới những tiếng gầm vang của Tam sư.

HLV Joachim Low.

HLV Joachim Low.

Thất bại này chắc chắn sẽ khiến Joachim Low và các học trò không khỏi nuối tiếc. Bởi khi tỷ số còn là 0-1, họ đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng ở tình huống đối mặt với Jordan Pickford trong tư thế trống trải, cú dứt điểm thiếu chính xác của Thomas Muller như sút tan mọi hy vọng của người hâm mộ đội bóng nước này.

Lão tướng 31 tuổi được trao cơ hội trở lại đội hình tuyển Đức sau 2 năm vắng mặt, và cuối cùng, anh đem sự tiếc nuối để đền đáp lại niềm tin tưởng.

Giây phút Đức rời Euro 2020 cũng chính là thời điểm mà người ta hiểu rằng, kỷ nguyên của Joachim Low đã khép lại, 15 năm với bao thăng trầm cùng một chiến lược gia cá tínhđược lấp đầy bởi triết lý và sự điềm tĩnh nhưng đầy bảo thủ, cũng đã đến ngày kết thúc.

Chắc hẳn người Đức kỳ vọng nhiều hơn thế ở kỳ Euro đặc biệt này, nhưng thứ Die Mannschaft mang đến chỉ là những cảm xúc lẫn lộn. Họ đã có một ngày ra quân không quá tệ dù thất bại sát nút trước Pháp, kế đó là chiến thắng tưng bừng đầy ấn tượng khi đối đầu với Bồ Đào Nha, nhưng cuối cùng, trong trận đấu với Hungary, đội bóng này còn khiến tất cả phải thấp thỏm lo âu với màn rượt đuổi căng thẳng đến nghẹt thở.

Rõ ràng đó là một màn trình diễn thất vọng ngay tại Allianz Arena. Cũng tại trận hòa đó mà mà đội bóng này phải hành quân đến Anh ở vòng 1/8, nơi mà họ đã ôm hận trước những chú sư tử đầy khao khát.

Có hai yếu tố đã trở thành thương hiệu của bóng đá quốc gia này trong suốt hành trình làm việc chung với Joachim Low, đó là bản lĩnh đến lạnh lùng, và khắt khe đòi hỏi độ chính xác cao trong từng pha bóng. Thực tế tại Euro 2020 lần này, chỉ có trận đấu với Bồ Đào Nha là họ thể hiện được chính mình.

Nhìn chung, vấn đề của Đức trong suốt hai tuần rưỡi qua là sự bất lực trong việc giành quyền kiểm soát. Họ vội vã và chộp giật, hưng phấn theo từng đợt bóng nhưng không đủ bài bản để điều chỉnh nhịp độ.

Suốt chặng đường dài gắn bó với ĐT Đức, Joachim Low có công phục hưng, thậm chí còn đưa đội bóng này lên đỉnh thế giới, trở thành một tên tuổi lớn trong làng túc cầu. Thế nhưng, cũng tại 15 năm ấy mà Low như biến thành một con người khác. Thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi quá nhiều. Không còn là chiến lược gia trẻ trung nhiều ý tưởng đột phá, giờ đây, thứ người ta nhìn thấy ở Joachim Low là sự già cỗi, cũ kỹ, bảo thủ và cạn kiệt những phương án hay.

Joachim Low mắc kẹt trong luồng tư tưởng lạc hậu dù luôn cố gắng để xây dựng thứ triết lý bóng đá mà ông tôn sùng. Cũng chính sự loay hoay của vị thuyền trưởng này đã cản trở những tiến bộ mà lẽ ra ĐT Đức phải chạm tới với lứa cầu thủ trẻ trung và tài năng.

Một đế chế mang tên Die Mannschaft dường như đã sụp đổ. Sau thời khắc trở thành bá chủ thế giới vào năm 2014, những cỗ xe tăng về cơ bản đã thất bại kể từ đó. Còn nhớ tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, Đức đã nhận thất bại bẽ mặt 0-2 trước Hàn Quốc. Đó cũng là khoảnh khắc đầy tủi nhục và xấu hổ khi nhà đương kim vô địch khi ấy phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng.

Thất bại tại Euro năm nay có lẽ không cay đắng bằng trận thua trước đội bóng châu Á hồi 3 năm trước. Nhưng gộp chung lại, nó đều trở thành dấu mốc đáng quên trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia sinh năm 1960.

Dừng bước ngay tại vòng 1/8 Euro năm nay quả thực là một kết thúc buồn đối với Joachim Low ở giải đấu cuối cùng còn đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng của Die Mannschaft.

Euro 2008 là giải đấu lớn đầu tiên mà Low tham dự cùng ĐT Đức. Mùa bóng năm ấy, đội bóng này về đích ở vị trí Á quân. Khởi đầu bằng một kỳ Euro và kết thúc cũng bằng một kỳ Euro, đó là sự hợp lý để khép lại một kỷ nguyên.Chỉ tiếc là hồi kết này không được trọn vẹn.

Sau khi Joachim Low rời đi, Hansi Flick sẽ là người tiếp quản chiếc ghế nóng của ĐT Đức và tiếp tục hành trình chinh phục những giấc mơ, mà gần nhất là vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng nào, nhưng với một người am hiểu bóng đá Đức như Flick, người ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới, ổn định và thành công.

Theo Dương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-duc-ket-thuc-buon-cho-ky-nguyen-joachim-low/20210701023741660