ĐT Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia: Chúng ta sẽ bước tiếp như thế nào?
Đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhận liên tiếp 4 bàn thua chỉ trong hiệp đấu thứ 2 khiến người hâm mộ choáng váng trước thất bại nặng nề trước một đối thủ ở cùng khu vực Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra giờ đây là: Chúng ta sẽ bước tiếp ra sao sau trận thua này?

Tối 10/6, mạng xã hội dậy sóng, các CĐV bóng đá Việt Nam thi nhau mổ xẻ về thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Một kết quả không ai có thể ngờ tới, dù biết rằng ĐT Malaysia có cả dàn cầu thủ nhập tịch.
ĐT Malaysia đã không thể thắng được ĐT Việt Nam ở các trận đấu chính thức trong 11 năm đã qua. Lần chiến thắng gần nhất của "Hổ Malaysia" trước "Rồng Vàng Việt Nam" đã từ năm 2014. Ngoài hàng loạt trận đấu chính thức, ĐT Malaysia có thêm 3 lần khác thất bại trước ĐT Việt Nam ở những trận đấu giao hữu.
Suốt thời "hoàng kim" của HLV Park Hang seo, ĐT Việt Nam liên tục "gieo sầu" cho người Mã và cả Indonesia. Ông Park chỉ thường thua trước Thái Lan. Lối chơi của HLV Park Hang seo luôn được xây dựng với nền tảng phòng ngự chắc chắn, với triết lý "cứ không thua trước đã rồi mới nghĩ đến chiến thắng". Với Văn Hậu và Trọng Hoàng, những hậu vệ cánh đầy sức mạnh, tranh chấp tốt, ĐT Việt Nam của ông Park Hang seo đã đánh bại Malaysia ở chung kết AFF Cup năm 2018.

ĐT Việt Nam nhận trận thua đậm trước Malaysia
ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang sik đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng lại bất ngờ nhận một trận thua sốc, thua đậm. Chúng ta chưa bao giờ phải nhận tới 4 bàn thua chỉ trong 1 hiệp đấu trước 1 đối thủ trong cùng khu vực.
Nguyên nhân vì đâu?
Sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia kết thúc, HLV Kim Sang sik đã đưa ra 1 lời xin lỗi. Thói quen của vị HLV người Hàn Quốc là luôn nói lời xin lỗi sau thất bại. Ông cũng nói về nguyên nhân dẫn đến trận thua này: "Tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận sự thật rằng ĐT Malaysia đã mạnh lên nhờ vào những cầu thủ nhập tịch mới. Chúng tôi đã lường trước được điều này, đã có sự chuẩn bị nhưng ngày hôm nay những cầu thủ của ĐT Malaysia đã có 1 trận đấu tốt. Chúng tôi đã thi đấu đúng đấu pháp nhưng việc mất các hậu vệ Thành Chung, Tiến Dũng khiến nhân sự bị xáo trộn, lối chơi không thể triển khai như sự chuẩn bị ban đầu, và đó là nguyên nhân lớn khiến đội tuyển Việt Nam nhận thất bại".
Ông Kim đã không đổ lỗi, không cố đi tìm một cái cớ nào đó để biện minh, vị HLV trẻ này luôn rất thẳng thắn khi trả lời truyền thông. Những gì ông Kim Sang sik nói đã lý giải rất rõ vì sao ĐT Việt Nam lại thua đậm đến như vậy.

Tuấn Hải (số 10 trong ảnh), Văn Vỹ hay Xuân Mạnh, những cầu thủ có sức khỏe thể lực tốt nhất của ĐT Việt Nam nhưng cũng không thể đọ nổi với các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của ĐT Malaysia
Khán giả Việt Nam đã rất ấn tượng với cầu thủ số 14 bên phía Malaysia. Cầu thủ có cái đầu trọc này rất nhanh nhẹn và khỏe, cũng chính là người đã có cú sút mang về bàn mở tỉ số cho Malaysia ở đầu hiệp 2. Joao Victor Brandao Figueiredo là tên đầy đủ của cầu thủ này, một cái tên mà chỉ cần đọc lên là chúng ta đã thấy "rất Brazil". Cầu thủ này sinh năm 1996, sinh ra và lớn lên tại Sao Paulo (Brazil), hiện đang thi đấu cho đội bóng Istanbul Basaksehir ở giải vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Về sự nghiệp thi đấu quốc tế, hồ sơ của Joao Figueiredo vừa được cập nhật, anh này hiện đang chơi cho ĐT Malaysia và trận đấu này chính là trận đấu quốc tế đầu tiên. Joao Figueiredo có ông bà là người gốc Malaysia và trên lý thuyết, cầu thủ này được tính là Mã kiều chứ không phải nhập tịch.
Joao Figueiredo được định giá chuyển nhượng quốc tế là 2 triệu EURO, con số này có thể tương tương toàn bộ tiền phí chuyển nhượng của tất cả các cầu thủ ĐT Việt Nam có mặt trên sân (đều đang thi đấu tại các giải bóng đá của Việt Nam).

Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng rằng: trong những cuộc đọ sức tiếp theo, chúng ta rất khó để thằng được Indonesia và Malaysia, khi đối thủ có cả dàn cầu thủ nhập tịch
Sau trận đấu, khán giả đã tranh cãi về việc nhập tịch hay "Mã kiều" rất nhiều. ĐT Việt Nam có 1 trường hợp nhập tịch là Nguyễn Xuân Son (vắng mặt ở trận đấu này) và 2 cầu thủ Việt kiều có mặt trên sân là thủ thành Filip Nguyễn và cầu thủ Cao Pedant Quang Vinh.
Sử dụng cầu thủ nhập tịch, cầu thủ có nguồn gốc bản địa là xu hướng của bóng đá Đông Nam Á và cả ĐT Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, Malaysia đã làm theo cách của Indonesia, đó là nhập tịch ồ ạt. ĐT Malaysia chỉ có 2 cầu thủ bản địa thực sự có mặt trên sân và có tới 9 cầu thủ được sinh ra, chơi bóng ở Nam Mỹ hoặc châu Âu trên sân.
ĐT Việt Nam đã không bị thủng lưới ở hiệp 1, với sự xuất sắc của Nguyễn Filip. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức đã có 1 trận đấu kém cỏi hơn so với thường lệ. Tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đã không thể lấn lướt trước Joao Figueiredo, Heven hay Laine - những cầu thủ đậm đặc chất Nam Mỹ. Khi một trung vệ cao to, khỏe như Thành Chung hoặc chống chịu va đập tốt như "người lính" Tiến Dũng không còn trên sân, hàng thủ Việt Nam đã vỡ vụn ở cuối trận. Hai Long, Châu Ngọc Quang không đủ độ "dày", đủ khỏe để đấu với những cầu thủ chơi bóng tại châu Âu của Malaysia. Văn Vỹ trước đây luôn lấn lướt về sức mạnh so với những cầu thủ Đông Nam Á thì giờ đây thua thiệt hẳn so với đối phương.
Theo thể thức của vòng loại, chỉ đội dẫn đầu bảng mới có vé vào vòng chung kết Giải vô địch châu Á 2027. Nếu 2 đội bằng điểm, hiệu số đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến. Với trận thua đậm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng F này thực sự vô cùng khó khăn đối với ĐT Việt Nam.
11 năm không thắng được ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia đã "thay đổi lịch sử" bằng 1 trận thắng đậm, bằng công thức là nhập tịch gần như cả đội hình. HLV Kim Sang sik nói rằng sẽ vẫn còn cơ hội ở trận lượt về trên sân nhà nhưng các CĐV thì hỏi nhau rằng "sẽ thắng ngược trở lại bằng cách nào đây?".
Indonesia với dàn cầu thủ đa phần toàn người Hà Lan đã thua đậm tới 0-6 trước ĐT Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng của World Cup. Nhập tịch ồ ạt làm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phát triển bóng đá về lâu dài của khu vực Đông Nam Á nhưng Indonesia và Malaysia vẫn chọn cách làm này để đổi lấy thành tích trước mắt. Việt Nam và Thái Lan là 2 nền bóng đá đã không chọn cách làm này, vẫn giữ bản sắc và sử dụng cầu thủ bản địa nhiều hơn.
ĐT Việt Nam đã nhận 1 trận thua đậm và câu chuyện tiếp theo sẽ là chúng ta sẽ phải làm sao, sẽ phải chọn cách chơi thế nào.
Những người hâm mộ bóng đá vẫn hay nói rằng: bóng đá cũng giống như cuộc đời, kết quả là quan trọng nhất, đừng đòi hỏi cuộc chơi sự công bằng và ai cũng phải chơi đẹp. Chúng ta sẽ vẫn chủ yếu sử dụng nội lực và bởi vậy, ĐT Việt Nam không còn cách nào khác là phải quân đi thất bại, đoàn kết với nhau và chiến đấu hết mình.
Hãy tiếp tục ủng hộ HLV Kim Sang sik và các học trò của ông. Vừa mới đây thôi, họ đã mang về vinh quang, những niềm vui chiến thắng. Giờ đây, khi khó khăn, họ xứng đáng với sự ủng hộ.