Dư âm còn mãi từ những hàng quân đi qua Quảng trường Ba Đình
Trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế, hình ảnh các khối diễu binh CAND không chỉ toát lên vẻ đẹp của kỷ luật, tinh nhuệ, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó máu thịt với dân tộc.
Ngay sau khi cuộc diễu binh, diễu hành khép lại, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Giọng nói của anh vẫn còn đầy cảm xúc khi chia sẻ: “Sau 4 tháng triển khai kế hoạch của Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành, có thể khẳng định lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh. Các khối diễu binh đã thể hiện rõ sức mạnh, sự chính quy, tinh nhuệ và thống nhất; từng bước chân trên Quảng trường Ba Đình và đội hình phương tiện cơ giới đều để lại ấn tượng sâu đậm”.

Đại tá Phạm Hữu Thinh và Đại tá Nguyễn Bình Tâm.
Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh, thành công ấy không chỉ là kết quả của rèn luyện kỷ luật mà còn là sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và kịp thời từ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, để mỗi CBCS bước ra Quảng trường bằng tinh thần quyết tâm cao nhất, mang theo màu cờ sắc áo của lực lượng CAND anh hùng.
Để có được hình ảnh hàng nghìn người bước đi như một, các chiến sĩ đã trải qua hàng chục nghìn giờ luyện tập dưới cái nắng gay gắt, khắc nghiệt. Từ sớm tinh mơ cho tới khi ánh đèn thao trường hắt bóng xuống nền xi măng, mỗi ngày đều là một cuộc chiến với chính mình. Hàng chục cây số di chuyển chỉ gói gọn trong vài động tác đơn giản: giơ tay, nghiêm, quay đầu, bước đều.
Mồ hôi cứ thế đổ xuống, nhưng chính sự lặp đi lặp lại ấy đã tôi rèn nên sức bền, kỷ luật thép và sự đồng bộ tuyệt đối. Chính sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết liệt ấy đã biến mỗi bước đi của họ trên Quảng trường Ba Đình trở thành nhịp trống hào hùng, khắc sâu vào trái tim người xem.
Chúng tôi lắng nghe những câu chuyện và cảm nhận được sự khác biệt giữa các thế hệ. Nếu Đại tá Nguyễn Bình Tâm, hội viên Hội Cựu CAND với mái tóc điểm bạc, mang đến sự lắng đọng của lịch sử, thì thế hệ trẻ lại tiếp thêm ngọn lửa hừng hực sức sống.
Lần đầu tiên được sải bước trên Quảng trường Ba Đình trong Khối diễu hành Cựu CAND, Đại tá Nguyễn Bình Tâm nghẹn ngào nhớ lại: “Mỗi lần đầu tiên đều để lại cảm xúc đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi được sải chân đi qua Quảng trường Ba Đình, như được báo cáo với Bác Hồ, với Đảng, với Nhà nước về những cống hiến của các cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân”.
Ở tuổi đã xế chiều, việc tham gia một sự kiện trọng đại như thế là nỗ lực vượt lên chính mình. “Chúng tôi cũng được chăm sóc chu đáo, đặc biệt là về hậu cần, y tế trong quá trình tập luyện. Quan trọng hơn, mỗi đồng chí đều có quyết tâm rất lớn. Chúng tôi thấy mình được đi giữa lòng nhân dân. Và đó chính là nguồn động viên vô giá”, Đại tá Nguyễn Bình Tâm chia sẻ.
Niềm tự hào không chỉ thuộc về những thế hệ đi trước. Cao Thị Thảo Linh, học viên Đại học Cảnh sát nhân dân tham gia Khối nữ sĩ quan CSGT, vẫn còn xúc động khi nhớ lại: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cảm xúc của em thật khó diễn tả: vinh dự, tự hào, xúc động, lại xen lẫn chút bồi hồi. Suốt bốn tháng huấn luyện vất vả đã được đền đáp bằng giây phút được bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử - một khoảnh khắc có lẽ cả đời chỉ có một lần”. Cô ấn tượng nhất chính là sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, bởi “đi trong vòng tay yêu thương ấy, lòng yêu nước trong em như được tiếp thêm ngọn lửa”.

Học viên Cao Thị Thảo Linh, học viên Nguyễn Ngọc Kiều Diễm và học viên Lê Hồng Nhật.
Niềm tự hào ấy cũng rực sáng trong ánh mắt của Lê Hồng Nhật - chiến sĩ nghĩa vụ K61, đơn vị E21, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Anh nói như dồn hết sức lực tuổi đôi mươi: “Điều ấn tượng nhất là khi em được chọn tham gia nhiệm vụ A80 - một nhiệm vụ rất lớn, rất quan trọng của đất nước. Em thấy rất tự hào, rất vui. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì em xúc động lắm, vì các khóa huấn luyện mình đã hoàn thành, đã góp phần cho ngày đại lễ của đất nước”.
Ngay trong khoảnh khắc đi qua Quảng trường Ba Đình, Nhật thầm nhủ: “Phải quyết tâm học tập và phấn đấu để giữ gìn, phát huy độc lập dân tộc”. Với anh, được khoác trên mình bộ quân phục trong một sự kiện trọng đại là một trải nghiệm không chỉ để nhớ, mà còn để sống có trách nhiệm hơn với tương lai.
Nguyễn Ngọc Kiều Diễm, học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân tham gia khối Nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, cũng không thể quên cảm giác bước đi trong tiếng nhạc quân hành dồn dập. Cô chia sẻ: “Sau bốn tháng tập dưới nắng gió, mưa nắng thất thường, bao nhiêu sự nỗ lực của chúng em đều được thể hiện qua những bước chân ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần lúc đó chỉ gói gọn trong một từ: tự hào. Vì chúng em đã tái hiện sức mạnh của dân tộc trong ngày Đại lễ”.
Sự cổ vũ và động viên từ thầy cô, chỉ huy và đồng đội đã giúp họ vững vàng. “Trước khi vào khán đài, chúng em thống nhất với nhau rằng: Cố lên, đây là những bước đi đầy tự hào của chúng ta. Đời người có mấy lần 10 năm và chính những câu nói ấy đã giúp chúng em vững vàng hơn”.
Trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế, hình ảnh các khối diễu binh CAND không chỉ toát lên vẻ đẹp của kỷ luật, tinh nhuệ, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó máu thịt với dân tộc. Bởi phía sau mỗi hàng quân đều là câu chuyện của những ngày tháng mồ hôi đổ xuống thao trường, của sự động viên nhau vượt qua nắng gắt, mưa dầm, tất cả đã tạo nên một bức tranh đoàn kết và niềm tin son sắt.
Cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng. Từ những mái tóc bạc in dấu thời gian đến ánh mắt rạng ngời của tuổi đôi mươi, tất cả đã hòa chung một nhịp bước tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Những bước chân ấy sẽ còn khắc sâu trong ký ức đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, như một minh chứng sống động cho sự kế thừa và phát triển của lực lượng CAND, và như một lời khẳng định đầy tự hào về sức mạnh đoàn kết, về ý chí kiên cường của một dân tộc anh hùng.