Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh vòng 17: Arsenal – Man City đua vô địch, MU có thể vào top 4?

Ngoại hạng Anh trở lại sau World Cup và sẽ tiếp tục gây chú ý với cuộc đua vô địch & top 4.

Arsenal lo cảnh thiếu Jesus, Leeds khiếp sợ đón Haaland

Sau hơn 1 tháng Ngoại hạng Anh sẽ trở lại thi đấu với những diễn biến hấp dẫn trong ngày Lễ tặng quà. Cuộc đua vô địch sẽ tiếp tục là giữa Arsenal và Man City, lúc này Arsenal đang hơn Man City 5 điểm nên “Pháo thủ” sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu sau vòng này.

Arenal của HLV Arteta trở lại Ngoại hạng Anh vẫn với sự đeo bám của Man City

Arenal của HLV Arteta trở lại Ngoại hạng Anh vẫn với sự đeo bám của Man City

Điều đáng chú ý là Arsenal sẽ trở lại thi đấu mà không có Gabriel Jesus do chấn thương, một tổn thất hứa hẹn gây khó dễ cho HLV Mikel Arteta nếu người đá thay Eddie Nketiah không đạt yêu cầu. Dù vậy họ cũng là đội có hàng thủ tốt nhất giải bên cạnh Newcastle nên một vài chiến thắng xấu xí là điều Arteta sẵn sàng chấp nhận.

“Pháo thủ” sẽ ra sân muộn nhất trong ngày Lễ tặng quà và đối đầu một West Ham đang chật vật đua trụ hạng. Sự vắng mặt William Saliba ở hàng thủ sẽ hơi gây lo lắng cho HLV Arteta, nhưng West Ham đã thua 4/5 vòng gần nhất và sở hữu phong độ sân khách thảm họa, thua 5/7 trận từ đầu mùa giải. Arsenal đủ khả năng để thắng trận này.

Man City đang dẫn đầu Premier League về số bàn thắng (40) với chủ lực là Erling Haaland (18 bàn), hỗ trợ bởi một dàn ngôi sao giàu kinh nghiệm vô địch. Việc bị bỏ xa 5 điểm có nghĩa Man City phải duy trì sự bám đuổi này một cách đều đặn cho tới giữa tháng 2, khi hai đội sẽ lần đầu tiên đối đầu trực tiếp.

Haaland và HLV Jesse Marsch khi còn ở Salzburg

Haaland và HLV Jesse Marsch khi còn ở Salzburg

“The Citizens” sẽ đá muộn nhất vòng này khi phải tối 28/12 mới ra sân, và Haaland sẽ cùng các đồng đội đến thi đấu ở chính nơi anh đã sinh ra: Leeds. Đội bóng này không những là nơi bố anh thi đấu và anh cổ vũ thời niên thiếu, mà giờ hẳn Haaland cũng phải xem Leeds đá vì trận nào cũng có bàn thắng để nghiên cứu: Đội bóng của Jesse Marsch đã ghi tới 22 bàn thắng trong 4 vòng gần nhất.

Marsch chẳng lạ lẫm gì Haaland nhưng tiền đạo người Na Uy đã dưỡng sức trong mùa World Cup và lập tức ghi bàn vào lưới Liverpool trong trận đấu ở League Cup vừa qua. Thầy cũ hiểu học trò vì đã làm việc với nhau ở Salzburg, nhưng học trò ở đẳng cấp cao và có thể lực như vậy thì thầy khó mà cản nổi.

MU trông chờ Brentford cản đường Tottenham

Trong lịch sử 20 năm qua chỉ 3 đội bóng đã phá vỡ trật tự top 4 hoặc top 6 quen thuộc, đó là Leicester City 2016, Everton thời David Moyes và Newcastle thời Sir Bobby Robson. Giờ Newcastle sẽ trở lại là mối đe dọa cho phần còn lại của Big 6, họ mới thua chỉ 1 trận từ đầu mùa giải (và bởi một bàn thắng phút 90+8 của Liverpool) và sở hữu chuỗi thắng 7/8 vòng gần nhất trước khi World Cup diễn ra.

Newcastle mới thua chỉ 1 trận suốt từ đầu mùa

Newcastle mới thua chỉ 1 trận suốt từ đầu mùa

Đáng nói là trận trở lại của Newcastle sẽ diễn ra tại King Power, nơi Leicester City đang có sự hồi sinh đáng kể với 4 thắng trong 5 vòng gần nhất (thua chỉ Man City). Phong độ của họ đầu mùa khá tệ do hàng thủ kém nhưng đột ngột tiến bộ bởi sự góp mặt của tuyển thủ người Bỉ Wout Faes, người đáng lẽ phải được đá chính ở World Cup.

Hàng công của Leicester vẫn đủ để đứng top 6 ở Premier League, cầm trịch bởi một James Maddison cực kỳ xuất sắc, nên giờ họ chính là một trong những đội có phong độ tốt nhất giải. Khả năng trận này Newcastle bị cầm hòa là đáng kể, nó sẽ chỉ ngạc nhiên với những ai không chú ý tới đà phong độ của Leicester gần đây.

Trong chuỗi 5 trận thắng gần nhất Newcastle đã hạ đối thủ trực tiếp Tottenham 2-1, nhưng Spurs chỉ kém Newcastle 1 điểm và ở vòng này họ sẽ không phải rời London khi tới làm khách trước Brentford. Phong độ của Brentford khá kỳ cục với chỉ 2 thắng ở 9 vòng gần đây, nhưng một trong những trận thắng đó lại là trước chính Man City. Họ có sự lạc quan nội bộ khi HLV Thomas Frank vừa được gia hạn, ông nâng tầm một loạt cầu thủ trong đội mà tiêu biểu là Ivan Toney và dàn sao đồng hương Đan Mạch.

Brentford không có phong độ tốt nhưng Tottenham cũng không khá hơn

Brentford không có phong độ tốt nhưng Tottenham cũng không khá hơn

Tottenham chỉ thắng 3/8 trận gần nhất ở mọi giải đấu và mối lo trên mặt trận tấn công giờ lại tăng lên do chấn thương của Richarlison, trận này HLV Antonio Conte sẽ chưa có Ivan Perisic do anh chưa đủ thể lực sau World Cup. Đó là chưa kể Cristian Romero và Hugo Lloris vẫn chưa quay về CLB, mà hàng thủ Spurs đã không giữ được sạch lưới kể từ giữa tháng 10.

Một kết quả bất lợi trước Brentford có thể khiến MU ở sau lưng bám sát hay thậm chí bằng điểm, nhưng gần như không thể trở lại top 4 do cách biệt hiệu số khá lớn (10). MU sẽ đá sân nhà trước Nottingham Forest và họ đang có sự tự tin ở tuyến sau, đã giữ sạch lưới ở 4 trong 6 chiến thắng gần nhất. MU sẽ tạm thời vắng 4 cá nhân ở hàng thủ sau World Cup, nhưng đối thủ bị chấn thương tàn phá khá ghê và mùa này vẫn chưa thắng trận nào trên sân khách.

Lịch thi đấu vòng 17 Ngoại hạng Anh

Thứ Hai 26/12 và rạng sáng thứ Ba 27/12

19h30: Brentford – Tottenham (dự đoán: hòa 1-1)

22h: Crystal Palace – Fulham (1-1)

22h: Everton – Wolves (2-2)

22h: Leicester City – Newcastle (1-1)

22h: Southampton – Brighton (1-1)

0h30: Aston Villa – Liverpool (2-2)

3h: Arsenal – West Ham (2-0)

Rạng sáng thứ Tư 28/12

0h30: Chelsea – Bournemouth (2-2)

3h: MU – Nottingham Forest (2-0)

Rạng sáng thứ Năm 29/12

3h: Leeds – Man City (1-4)

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/du-doan-ty-so-ngoai-hang-anh-vong-17-arsenal-man-city-dua-vo-dich-mu-co-the-vao-top-4-c28a45298.html