Dù 'Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46' đã qua nhưng Han Ji Min vẫn bị chỉ trích
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Han Ji Min đảm nhiệm vai trò này, nhưng dường như kỹ năng dẫn chương trình của nữ diễn viên vẫn là chủ đề bàn tàn sôi nổi.
Năm 2023, sau lễ trao giải lần thứ 44, nữ diễn viên Kim Hye Soo, người từng là "gương mặt đại diện của Rồng Xanh" trong 30 năm đã xin rút lui. Nữ diễn viên Han Ji Min tiếp quản vị trí người dẫn chương trình mới, bắt đầu nhiệm kỳ của mình kể từ lễ trao giải lần thứ 45 vào năm 2024. Năm nay, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn dắt sự kiện, nữ diễn viên đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về giới hạn khả năng dẫn dắt của mình, với một số ý kiến cho rằng cô đã không dẫn dắt buổi lễ một cách suôn sẻ.

THE FACT đưa tin Han Ji Min đã trở lại sau một năm chuẩn bị, nhưng sự tiến bộ của cô ấy rất ít. Mặc dù Han Ji Min có vẻ điềm tĩnh hơn một chút so với năm ngoái và ít mắc lỗi sai rõ ràng hơn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể che giấu được áp lực và căng thẳng mà cô ấy cảm thấy trong suốt buổi lễ. Cách cô ấy trình bày thiếu sự mạch lạc, dẫn đến giọng điệu cứng nhắc, gần như rập khuôn theo sách giáo khoa. Điều này càng trầm trọng hơn bởi đôi khi phát âm sai và kết thúc câu chưa hoàn chỉnh, làm giảm đi sự rõ ràng tổng thể trong bài thuyết trình của cô.
Bài đánh giá gay gắt này nhấn mạnh sự thiếu kinh nghiệm dẫn chương trình của Han Ji Min, thể hiện rõ qua cách cô "vật lộn để phản ứng tự nhiên với những câu ứng biến vui vẻ của người đồng dẫn chương trình Lee Je Hoon, khiến hai người không thể hiện được sự ăn ý hay sức hút trong suốt buổi phát sóng". Tuy nhiên, THE FACT kết luận rằng Han Ji Min hoàn toàn có tiềm năng thay thế Kim Hye Soo "nếu kỹ năng của cô ổn định". Giữa lúc dư luận đang có chiều hướng tiêu cực, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc liệu cô có quay lại làm người dẫn chương trình cho Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh vào năm sau hay không.


Han Ji Min sẽ 'kết đôi' cùng Park Sung Hoon trong bộ phim "The Practical Guide to Love", dự kiến sẽ phát sóng vào 28/2/2026. Bộ phim gồm 12 tập được chuyển thể từ webtoon gốc "Efficient Dating of Single Men and Women", kể về Lee Ui Yeong, người quyết định yêu và gặp hai người đàn ông có sức hút khác biệt trong một buổi hẹn hò giấu mặt, rồi khám phá ra ý nghĩa thực sự của tình yêu. Cô là đại diện của đội mua sắm khách sạn. Một nhân vật đầy mâu thuẫn, mơ về một tình yêu lãng mạn nhưng không muốn trở thành một kẻ ngốc chỉ biết say sưa trong tình yêu.














