Du học sinh mặc áo dài, đội nón lá tìm phố tên tiếng Việt mừng Quốc khánh 2/9

Trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, nhiều du học sinh đã có không ít ý tưởng độc đáo để hướng về Tổ quốc cũng như giới thiệu bản sắc văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón lễ Quốc Khánh 2/9, các bạn du học sinh đã có những hành động hướng về Tổ quốc để tỏ lòng biết ơn và tự hào. Đồng thời, những việc làm này còn khiến các du học sinh khác và người dân nước bạn thích thú.

Cô bạn Triệu Thu Thủy (du học sinh Hàn Quốc, tốt nghiệp trường Đại học Soongil) đã đăng tải một video đội nón lá lên trang TikTok cá nhân. Trong video, cô bạn đội nón lá và ghép các ảnh với bài hát "Việt Nam Tôi". Video đã ngay lập tức nhận về bão tim từ cộng đồng mạng.

Triệu Thu Thủy xinh xắn trong bộ outfit và chiếc nón lá Việt Nam. Nguồn: trieuthuthuy_

Tại Hà Lan, cô bạn Quỳnh Tít - chủ nhân kênh TikTok @cdqtitt99 lại nỗ lực lan tỏa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Cô bạn đã cầm lá cờ Việt Nam đi khắp các con đường để thể hiện niềm tự hào. Một khoảnh khắc dễ thương là ở đoạn đầu video, khi cô bạn đang loay hoay để mở lá cờ thì đã có một người dân đi qua và hỗ trợ. Người này hỏi thăm Quỳnh Tít "đây có phải cờ Việt Nam không?".

Video đã thu hút 1,6 triệu lượt xem. Nguồn: cdqtit99.

Thiện Khiêm là gương mặt quen thuộc với biệt danh "Hot boy 8.0 IELTS". Mới đây, khi có dịp tham gia hội thảo tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, anh chàng đã mặc áo dài và thu hút sự chú ý của các sinh viên trong trường. Không ít người đã nhận ra chiếc áo Thiện Khiêm đang mặc là trang phục truyền thống của Việt Nam. Thiện Khiêm cũng tranh thủ giới thiệu sơ lược về tên gọi áo dài, đồng thời hướng dẫn các sinh viên quốc tế một vài câu tiếng Việt.

Mọi người đều xúc động khi nghe Thiện Khiêm hát Quốc ca. Nguồn: Khiemslayss.

Đặc biệt, anh còn gặp được một người bạn người Singapore nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Khi biết Khiêm là người Việt Nam, anh bạn đã đánh piano bài Quốc ca Việt Nam để Thiện Khiêm hát ngay trong hội trường.

Con đường ở Hàn Quốc mang tên địa danh Quy Nhơn của Việt Nam. Nguồn: harburgery.

Cậu bạn Harry Nguyễn, hiện là du học sinh Hàn Quốc cũng đã có một ý tưởng độc đáo. Harry đã khám phá một con phố tại Hàn mang tên Việt Nam và được phiên âm ra tiếng Việt là "Vietnam QuyNhon-gil". Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, Harry đã chia sẻ về cách đi đến đó và vào ngay một nhà hàng Việt để thưởng thức các món ăn truyền thống.

Lê Khanh (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/du-hoc-sinh-mac-ao-dai-doi-non-la-tim-pho-ten-tieng-viet-mung-quoc-khanh-29-post1669108.tpo