Du học sinh Việt háo hức, xúc động về nước đón lễ kỷ niệm 30/4

Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, khi khắp nơi trên đất nước rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều du học sinh Việt Nam ở khắp năm châu cũng không giấu được niềm xúc động và háo hức hướng về quê hương. Trong lòng họ, dù có bạn không thể về dịp này, nhưng tình yêu Tổ quốc vẫn cháy bỏng, có nhiều cách để được sống trọn vẹn trong không khí thiêng liêng của đại lễ.

Muốn hòa mình vào không khí thiêng liêng

Nguyễn Thiên Gia Bảo (SN 1999) là du học sinh vừa tốt nghiệp trường đại học Texas Christian (Mỹ). Những năm trước, không thể về nước vào dịp lễ 30/4 do vướng lịch học, Gia Bảo đều cảm thấy tủi thân và nhớ quê nhà, tự hứa tốt nghiệp sẽ trở về. Ngay sau khi biết có thể sắp xếp lại lịch làm, Bảo đã lên kế hoạch, đặt vé máy bay để kịp về trước ngày đại lễ của dân tộc.

Sắp tới Nguyễn Thiên Gia Bảo (du học sinh Mỹ) sẽ về nước để đón ngày lễ 30/4 cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Sắp tới Nguyễn Thiên Gia Bảo (du học sinh Mỹ) sẽ về nước để đón ngày lễ 30/4 cùng gia đình. Ảnh: NVCC

“Những ngày gần đây, mình thường xuyên xem những video diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và cảm thấy vô cùng tự hào, háo hức khi sắp được về Việt Nam để hòa vào không khí ấy. Mình thật sự may mắn khi được trở về nước đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Gia Bảo chia sẻ.

Tuy ngày 29/4 mới về tới Việt Nam, song cô nàng đã lên kế hoạch chi tiết để cùng gia đình đi tham gia các hoạt động kỷ niệm tại địa phương, tham gia lễ diễu binh, diễu hành ở TPHCM. Với du học sinh xa nhà nhiều năm như Gia Bảo, những khoảnh khắc này thiêng liêng, tự hào và đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

“Mỗi khi nhìn lại lịch sử dân tộc, mình lại càng biết ơn vì được sinh ra trong thời bình, nhờ sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Vì thế, đối với mình, trách nhiệm của người trẻ ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở ghi nhớ lịch sử mà phải đưa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện đi xa hơn nữa”, Gia Bảo nói.

Hướng về Tổ quốc

Là sinh viên trường Đại học Hà Nội, đầu năm nay, bạn Nguyễn Thị Nữ (SN 2004) có cơ hội đi học trao đổi tại trường Đại học Ajou, Hàn Quốc. Trong không khí cả nước đang vui mừng chào đón kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, Nữ cảm thấy tự hào và xúc động, nhưng cũng xen lẫn sự tiếc nuối vì không thể về Việt Nam để đón ngày lễ lớn của dân tộc.

Nguyễn Thị Nữ hiện là du học sinh trao đổi tại trường Đại học Ajou, Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Nữ hiện là du học sinh trao đổi tại trường Đại học Ajou, Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

“Những ngày này trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh các buổi tổng duyệt binh, khắp đường phố và hàng quán đều trang trí cờ đỏ sao vàng khiến mình cảm thấy nhớ Việt Nam và muốn về ngay lập tức”, Nữ tâm sự.

Sinh ra tại Nghệ An, những năm trước, cứ đến ngày 30/4 cô bạn thường cùng gia đình đi đến những địa điểm lịch sử như quê Bác hay ngã ba Đồng Lộc. Năm nay không thể về nhà, tuy tiếc nuối nhưng Nữ đã lên kế hoạch để đón lễ tại Hàn Quốc.

Cô liệt kê những đầu mục hoạt động, gồm xem phim lịch sử “Nổi gió”, mặc áo cờ đỏ sao vàng đến quán cà phê Việt Nam tại Seoul để gặp gỡ những người đồng hương. Đặc biệt, Nữ cũng háo hức và mong chờ được xem diễu binh, dù chỉ qua livestream và màn hình điện thoại.

“Mặc dù năm nay cách chào mừng ngày 30/4 khác đi nhưng lòng tự hào và yêu nước của mình vẫn vậy, thậm chí sâu sắc hơn. Đi du học nước ngoài cũng giúp mình cảm thấy trân quý hơn khi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước”, Nữ chia sẻ.

Sống trọn giây phút hòa bình

Đối với Nguyễn Hữu Thông (SN 1998), du học sinh tốt nghiệp đại học trường California State Fullerton (Mỹ), đây là dịp lễ 30/4 đáng nhớ nhất đối với Thông. Tuy sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng với chàng trai 9x, những ngày này thành phố dường như đẹp hơn bao giờ hết bởi màu cờ đỏ tự hào được treo khắp nơi.

“Được cầm cờ Tổ quốc, hát vang những giai điệu tự hào dưới bầu trời pháo hoa rực sáng là khoảnh khắc xúc động nhất của mình trong những ngày cận kề đại lễ”, Thông nói.

Nam sinh kể, những năm trước khi còn đi du học, cậu chỉ có thể theo dõi không khí ngày lễ qua mạng xã hội, Internet và cảm thấy chút tủi thân. Niềm vui nhỏ nhoi của cậu là bật nhạc Quốc ca trên xe rồi ngồi hát một mình.

 Sau nhiều năm du học, Nguyễn Hữu Thông cảm thấy tự hào khi năm nay được về nước đón ngày lễ 30/4. Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm du học, Nguyễn Hữu Thông cảm thấy tự hào khi năm nay được về nước đón ngày lễ 30/4. Ảnh: NVCC

“Những lúc đó mình nhớ nhà và tự hào lắm. Cứ đến ngày 30/4, những du học sinh Việt chúng mình lại dắt nhau đi ăn một bữa thật ngon, rồi nói chuyện ngày về nước.

May mắn thay, sau từng ấy năm xa nhà, mình đã được đứng trên đất quê hương để đón dịp lễ đầy tự hào. Nhớ lại những ngày học tập ở nước ngoài, lòng mình lại càng thêm tự hào và yêu nước”, Thông xúc động.

Trong tuần qua, mỗi ngày Thông đều sắp xếp công việc của mình để dành thời gian đi dạo quanh thành phố, xem duyệt binh, pháo hoa hay chỉ đơn giản là ra Quận 1 để cùng người dân chuẩn bị, hòa vào không khí của những ngày cận kề đại lễ.

“Mình nhận thức được rằng, để được cầm bút đi học như ngày hôm nay là nhờ thế hệ đi trước đã cầm súng chiến đấu anh dũng. Vì vậy, điều tiên quyết mà mỗi du học sinh như mình cần làm là học tập thật tốt để trở về đóng góp, xây dựng đất nước ngày một lớn mạnh hơn”, Thông nói.

Phương Lâm - Diệu Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/du-hoc-sinh-viet-hao-huc-xuc-dong-ve-nuoc-don-le-ky-niem-304-post1737279.tpo