Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc gói bánh chưng, thả cá chép đón Tết

Chương trình Tết ông Công ông Táo của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại ĐH Hannam (Hàn Quốc) là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ về năm qua, đón chào năm mới.

Ngày 25/1, cộng đồng du học sinh người Việt tại ĐH Hannam (Hàn Quốc) tề tựu để cùng làm lễ cúng ông Công ông Táo và đón Tết Nguyên đán. Đây là chương trình thường niên nhằm giúp những người con xa nhà vơi bớt nỗi nhớ nhà khi phải đón Tết xa quê, nhất là trong tình cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

 Những người con xa quê quây quần gói bánh chưng trong Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Hannam.

Những người con xa quê quây quần gói bánh chưng trong Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Hannam.

Dù xa quê, với du học sinh, cúng ông Công ông Táo vẫn là phong tục có ý nghĩa. Hơn nữa, đây còn là cơ hội để họ gặp nhau, giao lưu, chia sẻ những khó khăn gặp phải khi học xa nhà.

Khoảng 20 du học sinh đã quây quần gói bánh chưng. Mặc dù đến từ những nơi khác nhau trên khắp mọi miền, nhiều bạn chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, không khí của chương trình vẫn vô cùng cởi mở. Sinh viên cùng chụm lại, hướng dẫn nhau cách xếp lá, dàn nếp. Và cứ thế, những chiếc bánh chưng vuông vức tràn ngập tâm huyết của du học sinh ra lò.

Sau khi bình chọn ra 3 chiếc bánh chưng đẹp nhất để trao thưởng, họ cùng nhau ăn Tết sớm. Ngoài ra, du học sinh Việt Nam tại ĐH Hannam còn thả cá chép tại hồ nước tại trong khuôn viên trường.

 Du học sinh thả cá chép trong ngày 23 tháng chạp. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Hannam.

Du học sinh thả cá chép trong ngày 23 tháng chạp. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Hannam.

Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng ban tổ chức chương trình - chia sẻ sự kiện diễn ra dưới thời tiết se lạnh, mưa phùn khiến mọi người cảm giác như mình đang được cảm nhận không khí của những ngày cuối năm ở Việt Nam.

Với một số sinh viên, đây không phải là lần đầu tiên họ đón Tết xa quê hương. Nguyễn Anh Tuấn (quê Nghệ An) tâm sự đây là Tết thứ 3 của cậu ở Hàn Quốc. Tuấn rất nhớ gia đình nhưng cảm thấy may mắn vì dù xa quê, cậu vẫn được tự tay gói bánh chưng, thả cá chép cùng bạn bè.

Trong khi đó, không ít người lại trải qua Tết đầu tiên xa gia đình. “Em có chút bỡ ngỡ, lạ lẫm với môi trường mới, có chút nhớ gia đình. Tuy vậy, được làm quen với những người bạn mới, biết thêm những điều hay đối với em vẫn là một trải nghiệm thực sự rất thú vị”, Đỗ Thị Cẩm Ly (Phú Thọ) bộc bạch.

Nói về sự kiện, Nguyễn Tùng Lâm, Hội trưởng hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Hannam, cho biết anh cùng các thành viên trong hội cảm thấy may mắn vì đã tổ chức thành công ngày Tết truyền thống. Ngoài ra, anh sẽ cùng nhóm bạn có buổi tất niên nho nhỏ, đồng thời tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-hoc-sinh-viet-nam-tai-han-quoc-goi-banh-chung-tha-ca-chep-don-tet-post1293443.html