Du khách Anh viết thư cảm ơn sau khi được chiếc ba lô thất lạc
Ngày 19/7, Công an xã Quang Long, tỉnh Cao Bằng đã trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Hary Finnegan (SN 2003, quốc tịch Anh), lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân và tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân địa phương.
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 18/7, trong quá trình di chuyển từ xã Lý Quốc đến xã Hạ Lang, bà Lương Đàm Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Nhật, đã nhặt được một ba lô bị đánh rơi tại khu vực xóm Thắng Lợi, xã Quang Long. Ngay sau đó, bà Hồng chủ động mang tài sản đến giao nộp cho Công an xã Quang Long để tìm và trao trả cho chủ sở hữu.

Công an xã Quang Long trao trả tài sản đánh rơi cho anh Hary Finnegan.

Bức thư cảm ơn của anh Hary Finnegan.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quang Long nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, bên trong ba lô có quần áo, hộ chiếu, thẻ Visa cùng một số đồ dùng cá nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng Công an đã xác định chủ sở hữu là anh Hary Finnegan và liên hệ để nhận lại tài sản.
Tại trụ sở Công an xã Quang Long, anh Hary Finnegan đã được trao trả đầy đủ tài sản theo đúng quy định.
Xúc động trước nghĩa cử của bà Lương Đàm Hồng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an xã Quang Long, anh đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn. Trong thư, anh cho biết sau khi làm rơi ba lô trong hành trình đến thác Bản Giốc, anh rất vui mừng khi được thông báo tài sản đã được người dân nhặt được và Công an xã Quang Long bảo quản an toàn.
Anh viết: “Tôi chân thành cảm ơn Công an xã Quang Long và bà Lương Đàm Hồng đã tìm lại tài sản bị thất lạc; chúc Công an xã Quang Long và bà Lương Đàm Hồng luôn mạnh khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công việc".












