Du khách đổ về biển vô cực Thái Bình chụp ảnh cả ngày lẫn đêm

Biển vô cực tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã trở thành một địa điểm check in vô cùng hot đối với giới trẻ. Nhiều người từ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng đã đổ về đây chụp ảnh từ sáng sớm đến đêm.

Biển vô cực là tên được giới trẻ đặt cho một bờ biển còn hoang sơ nằm tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình, cách TT Diêm Điền 6.5 km). Sau khi được các nhiếp ảnh gia phong cảnh khám phá ra và đặt định vị trên bản đồ, người dân từ các tỉnh đổ về đây rất đông.

Biển vô cực là tên được giới trẻ đặt cho một bờ biển còn hoang sơ nằm tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình, cách TT Diêm Điền 6.5 km). Sau khi được các nhiếp ảnh gia phong cảnh khám phá ra và đặt định vị trên bản đồ, người dân từ các tỉnh đổ về đây rất đông.

Đa số người dân đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng. Chị Ngọc Anh (Một giáo viên Yoga tại Hải Phòng) chia sẻ: "Là một người đam mê khám phá và cũng rất thích chụp ảnh, mình cùng gia đình đến đây từ 9h tối hôm trước, hỏi thăm một số người mới biết phải đi men theo bìa rừng mới tới được chỗ chụp. Lúc đầu còn hơi nghi ngờ nhưng đến nơi thì thực sự bất ngờ vì phong cảnh nơi đây".

Đa số người dân đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng. Chị Ngọc Anh (Một giáo viên Yoga tại Hải Phòng) chia sẻ: "Là một người đam mê khám phá và cũng rất thích chụp ảnh, mình cùng gia đình đến đây từ 9h tối hôm trước, hỏi thăm một số người mới biết phải đi men theo bìa rừng mới tới được chỗ chụp. Lúc đầu còn hơi nghi ngờ nhưng đến nơi thì thực sự bất ngờ vì phong cảnh nơi đây".

Chị Ngọc Anh cùng đoàn chụp tại biển vô cực đến nửa đêm mới xong một bộ ảnh.

Chị Ngọc Anh cùng đoàn chụp tại biển vô cực đến nửa đêm mới xong một bộ ảnh.

Cho đến sáng rất nhiều tay máy đã có mặt tại đây để săn bình minh.

Cho đến sáng rất nhiều tay máy đã có mặt tại đây để săn bình minh.

Một số bạn trẻ tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy, Thái Bình) cũng ra đây để ngắm bình minh. Nguyễn Đức Minh (22 tuổi) cho biết: "Trước đây em từng lội ra gần bãi biển này rồi, nhưng cũng chỉ là giúp bố mẹ bắt ốc, bắt cáy. Nay thấy trên mạng nói về nó nhiều nên em cùng các bạn cũng tò mò ra ngoài xem thử có đúng như trên mạng. Quả thực nơi đây rất đẹp, em cũng không ngờ được".

Một số bạn trẻ tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy, Thái Bình) cũng ra đây để ngắm bình minh. Nguyễn Đức Minh (22 tuổi) cho biết: "Trước đây em từng lội ra gần bãi biển này rồi, nhưng cũng chỉ là giúp bố mẹ bắt ốc, bắt cáy. Nay thấy trên mạng nói về nó nhiều nên em cùng các bạn cũng tò mò ra ngoài xem thử có đúng như trên mạng. Quả thực nơi đây rất đẹp, em cũng không ngờ được".

Các bạn trẻ tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đẹp.

Các bạn trẻ tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đẹp.

 Một số bạn trẻ vui đùa cùng người nông dân bắt ốc móng tay.

Một số bạn trẻ vui đùa cùng người nông dân bắt ốc móng tay.

Quang cảnh biển vô cực vào buổi sáng sớm với hình ảnh phản chiếu độc đáo và đường chân trời mờ ảo.

Quang cảnh biển vô cực vào buổi sáng sớm với hình ảnh phản chiếu độc đáo và đường chân trời mờ ảo.

Nghề bắt ốc móng tay nở rộ tại khu vực biển này.

Nghề bắt ốc móng tay nở rộ tại khu vực biển này.

Không chỉ ốc móng tay, một số người dân nơi đây còn tìm kiếm ốc bầu, cua, ngao và một số "thức quà" từ biển cả khác.

Không chỉ ốc móng tay, một số người dân nơi đây còn tìm kiếm ốc bầu, cua, ngao và một số "thức quà" từ biển cả khác.

Khoảnh khắc đẹp nhất tại biển vô cực kéo dài từ 5h15 đến 6h30 sáng.

Khoảnh khắc đẹp nhất tại biển vô cực kéo dài từ 5h15 đến 6h30 sáng.

Đức Huy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-du-khach-do-ve-bien-vo-cuc-thai-binh-chup-anh-ca-ngay-lan-dem-5694793.html