Du khách đội mưa về khai hội đền Hùng

Sáng 10/3 âm lịch, ngày chính hội đầu tiên của lễ hội đền Hùng. Không quản thời tiết mưa nặng hạt, hàng nghìn du khách vẫn 'đội mưa' về đất Tổ dâng hương tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.

Thời điểm người dân bắt đầu được lên đền Thượng dù trời có mưa nhưng dòng người kéo lên đền Thượng càng lúc càng đông.

Thời điểm người dân bắt đầu được lên đền Thượng dù trời có mưa nhưng dòng người kéo lên đền Thượng càng lúc càng đông.

Rất đông người dân đội ô làm lễ, dâng hương tại đền Hạ.

Rất đông người dân đội ô làm lễ, dâng hương tại đền Hạ.

Nhiều du khách đã chuẩn bị sẵn sàng ô và áo mưa vì dự báo thời tiết sáng ngày chính hội tại đền Hùng sẽ có mưa.

Nhiều du khách đã chuẩn bị sẵn sàng ô và áo mưa vì dự báo thời tiết sáng ngày chính hội tại đền Hùng sẽ có mưa.

Cũng có nhiều du khách khi di chuyển lên tới đền Hạ trời mới đổ mưa.

Cũng có nhiều du khách khi di chuyển lên tới đền Hạ trời mới đổ mưa.

Một du khách tới từ Vĩnh Phúc chỉ có một chiếc áo mưa, trời mưa mau nên 2 mẹ con đành “mặc chung” một áo.

Một du khách tới từ Vĩnh Phúc chỉ có một chiếc áo mưa, trời mưa mau nên 2 mẹ con đành “mặc chung” một áo.

Một du khách khác đến từ TP Việt Trì cho biết, chị đã có kinh nghiệm nhiều năm đi đền Hùng, khi lên các đền ở trên mà trời đổ mưa thì không thể tìm được chỗ trú. Vậy nên trước khi chị chuẩn bị sẵn cả ô và áo mưa.

Một du khách khác đến từ TP Việt Trì cho biết, chị đã có kinh nghiệm nhiều năm đi đền Hùng, khi lên các đền ở trên mà trời đổ mưa thì không thể tìm được chỗ trú. Vậy nên trước khi chị chuẩn bị sẵn cả ô và áo mưa.

Mặc dù trời mưa nhưng lượng người đổ về đền Thượng càng lúc càng đông. Cả trẻ nhỏ lẫn người già đều không ngại mưa gió để đến đất tổ dâng hương tưởng nhớ đến công lao của các vị vua Hùng.

Mặc dù trời mưa nhưng lượng người đổ về đền Thượng càng lúc càng đông. Cả trẻ nhỏ lẫn người già đều không ngại mưa gió để đến đất tổ dâng hương tưởng nhớ đến công lao của các vị vua Hùng.

Bà Hoàng Thị Ý và ông Đinh Mạnh Trường năm nay đã 87 tuổi, đây là lần đầu tiên vợ chồng bà được về đất Tổ dâng hương mặc dù nhà ông bà ở ngay Thụy Vân – Việt Trì.

Bà Hoàng Thị Ý và ông Đinh Mạnh Trường năm nay đã 87 tuổi, đây là lần đầu tiên vợ chồng bà được về đất Tổ dâng hương mặc dù nhà ông bà ở ngay Thụy Vân – Việt Trì.

Cho dù rất khó khăn khi phải leo những bậc thang đầu tiên nhưng ông Trường vẫn không quên 1 tay xách giỏ lễ, 1 tay dắt vợ đi lên từng bước chậm chậm. Du khách ngang qua không ai không khỏi khâm phục trước tấm lòng “hướng về đất Tổ” của vợ chồng ông bà.

Cho dù rất khó khăn khi phải leo những bậc thang đầu tiên nhưng ông Trường vẫn không quên 1 tay xách giỏ lễ, 1 tay dắt vợ đi lên từng bước chậm chậm. Du khách ngang qua không ai không khỏi khâm phục trước tấm lòng “hướng về đất Tổ” của vợ chồng ông bà.

Một bé trai chỉ hơn 2 tuổi được bố cõng lên dâng hương đền Thượng.

Một bé trai chỉ hơn 2 tuổi được bố cõng lên dâng hương đền Thượng.

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Hàng năm cứ đến ngày giỗ Tổ không kể người già người trẻ, không kể ở gần ở xa, nếu có điều kiện đều mong muốn được tự về đất Tổ thắp nén nhang để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước./.

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Hàng năm cứ đến ngày giỗ Tổ không kể người già người trẻ, không kể ở gần ở xa, nếu có điều kiện đều mong muốn được tự về đất Tổ thắp nén nhang để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước./.

Tuấn Anh - Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/du-khach-doi-mua-ve-khai-hoi-den-hung-post1017134.vov