Du khách mắc kẹt trên cây vì trời chuyển gió đột ngột khi chơi dù lượn ở Thái Lan

Trong khi chơi dù lượn ở Phuket (Thái Lan), một du khách đã bị mắc kẹt vào ngọn cây, bay lên không được, leo xuống chẳng xong. Tình huống dở khóc dở cười (và cũng rất đáng sợ) là do gió đột ngột đổi hướng.

Các hoạt động giải trí ở khu du lịch có thể đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm và cảm giác độc đáo nhưng cũng không ít lần có thể gây rắc rối.

Một du khách người Ả Rập Xê Út tên là Mohammed Ali Warrad Abdul Wahab, 26 tuổi, đã thực sự gặp rắc rối khi chơi dù lượn (còn gọi là dù kéo hay dù bay) ở Phuket (Thái Lan).

Theo các trang tin địa phương, Wahab đang chơi dù lượn vào buổi chiều tối ở bãi biển Kamala thì bất ngờ “gió đột ngột đổi hướng”. Dù lượn của anh bị thổi lệch ra khỏi đường bay dự tính rồi dạt vào một cây phi lao.

Cái dù lượn mắc kẹt vào các cành cây khiến anh Wahab bị treo lơ lửng, cách mặt đất khoảng 5 mét.

Du khách bị mắc kẹt do dù lượn vướng vào cây, lơ lửng cách mặt đất 5 mét. Ảnh: Khaosod English.

Du khách bị mắc kẹt do dù lượn vướng vào cây, lơ lửng cách mặt đất 5 mét. Ảnh: Khaosod English.

Người dân ở đây vội gọi cảnh sát. Cảnh sát đến, cùng với sự giúp đỡ của đội dịch vụ khẩn cấp, đã dùng một cần cẩu để giúp đưa du khách xuống đất. Sau một lúc thì anh Wahab đã “tiếp đất” an toàn, kết thúc trải nghiệm “vừa đáng sợ vừa xấu hổ”.

Du khách được đưa xuống đát bằng cần cầu. Ảnh: Today Online.

Du khách được đưa xuống đát bằng cần cầu. Ảnh: Today Online.

Sự việc này xảy ra vào ngày 1/7, mới được đăng trên các trang tin châu Á. Phía cảnh sát Phuket cũng ra một thông báo, thúc giục du khách tìm hiểu kỹ về các biện pháp giữ an toàn trước khi tham gia vào các hoạt động có tính mạo hiểm. Ngoài ra, du khách cần chủ động xem kỹ và liên tục cập nhật thông tin thời tiết vì các công ty tổ chức hoạt động cũng chỉ nắm được thời tiết chung chung trong ngày thôi, cá nhân du khách nên tự theo dõi thời tiết để tự bảo vệ mình.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/du-khach-mac-ket-tren-cay-vi-troi-chuyen-gio-dot-ngot-khi-choi-du-luon-o-thai-lan-post1653306.tpo