Du khách Mỹ ngã quỵ tại cửa khẩu muốn hiến tạng cho y học Việt Nam

Một du khách người Mỹ bất ngờ ngã quỵ, có dấu hiệu đột quỵ khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Sau khi được lực lượng Biên phòng và y tế Quảng Trị kịp thời cứu giúp, sức khỏe du khách dần ổn định. Điều để lại nhiều xúc động là tâm nguyện hiến tạng cho y học Việt Nam, góp phần trao cơ hội sống cho những người khác.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng mới kịp thời hỗ trợ, sơ cứu một hành khách người Mỹ gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ đưa du khách người Mỹ đến nơi chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Hoài Nam)

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ đưa du khách người Mỹ đến nơi chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Hoài Nam)

Hành khách là ông GROSMAN EUGENNE, sinh năm 1945, quốc tịch Mỹ, đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trong quá trình làm thủ tục, ông bất ngờ có biểu hiện hạ đường huyết, chóng mặt, có dấu hiệu đột quỵ và ngã xuống khu vực cửa khẩu.

Lực lượng y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe cho du khách người Mỹ sau khi ông bất ngờ ngã quỵ tại khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Hoài Nam)

Lực lượng y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe cho du khách người Mỹ sau khi ông bất ngờ ngã quỵ tại khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Hoài Nam)

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với lực lượng Kiểm dịch y tế Lao Bảo hỗ trợ, sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hành khách.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe của ông GROSMAN EUGENNE dần ổn định.

Đáng chú ý, trong quá trình được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và lực lượng y tế chăm sóc, hỗ trợ, ông GROSMAN EUGENNE chia sẻ hiện không có gia đình, vợ con.

Người đàn ông 81 tuổi bày tỏ mong muốn, sau khi qua đời, sẽ hiến tạng cho y học Việt Nam để các bộ phận cơ thể tiếp tục được sử dụng trong công tác cứu chữa bệnh nhân, mang lại cơ hội sống cho những người khác.

Chia sẻ của vị du khách người Mỹ đã để lại nhiều xúc động đối với những người có mặt tại cửa khẩu. Tâm nguyện hiến tạng của ông cũng gợi nhắc về ý nghĩa nhân văn của việc trao đi sự sống, ngay cả khi hành trình của một đời người đã khép lại.

Du khách người Mỹ được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và lực lượng chức năng hỗ trợ sau sự cố sức khỏe tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Hoài Nam)

Du khách người Mỹ được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và lực lượng chức năng hỗ trợ sau sự cố sức khỏe tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Hoài Nam)

Câu chuyện diễn ra trong khoảng thời gian ngắn tại cửa khẩu, song cho thấy sự sẻ chia giữa những con người đến từ những quốc gia khác nhau. Khi một hành khách bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng lực lượng y tế đã giúp ông vượt qua thời điểm khó khăn.

Qua sự việc, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và các lực lượng chức năng tiếp tục được thể hiện rõ nét. Trong những tình huống khẩn cấp, việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe, tính mạng của người gặp nạn.

Với vị du khách người Mỹ, chuyến hành trình vào Việt Nam bắt đầu bằng một sự cố bất ngờ. Nhưng từ đó, ông đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của những con người xa lạ.

Tại vùng biên giới Quảng Trị, câu chuyện về một cuộc cấp cứu kịp thời cùng tâm nguyện hiến tạng của người đàn ông 81 tuổi đã để lại một thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa: sự sống luôn đáng được trân trọng, còn lòng nhân ái không bị giới hạn bởi khoảng cách, quốc tịch hay biên giới.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/du-khach-my-nga-quy-tai-cua-khau-muon-hien-tang-cho-y-hoc-viet-nam.html