Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo CAND ghi lại được tại Tràng An vào ngày mùng 4 Tết:
Dòng người ken đặc, di chuyển chậm chạp để chuẩn bị xuống bến thuyền.
Từ 8h sáng đến hơn 14h, dòng người vẫn tiếp tục nối dài trước cổng bán vé vào bến thuyền.
Thuyền bè san sát, không cẩn thận sẽ va chạm vào nhau do khoảng cách quá gần.
Khu vực bến thuyền luôn đông kín khách, mặc dù gần 2.000 thuyền chở khách hoạt động liên tục.
Tuy nhiên, khi xuống thuyền thì cảm giác thư giãn ùa đến với du khách, nhiều trẻ em thích thú thử chèo thuyền.
Lái đò giúp khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong chuyến du xuân.
Thuyền tấp nập, ngược xuôi chở khách.
Nhiều gia đình du xuân tại Tràng An.
Các bác lái đò tranh thủ ăn lót dạ trong khi chờ khách.
Lái đò Hoàng Ngọc Lương cho biết, từ mùng 2 Tết đến nay, khách đổ về Tràng An rất đông.
Thuyền xếp hàng dài chờ vào hang động.
Khu vực Thủy đình là nơi nhiều du khách lưu lại khá lâu.
Hoa Nguyễn