Du khách quốc tế ấn tượng với không khí Quốc khánh tại Hà Nội

Hòa mình vào không khí cận lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, nhiều du khách quốc tế ấn tượng trước sắc cờ phủ rợp phố phường và không khí rộn ràng của người dân Việt Nam.

Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc màu với cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn mừng Quốc khánh 2/9. Trong không khí của ngày lễ lớn, diện mạo mới của Thủ đô thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo du khách quốc tế. Với nhiều người nước ngoài, đây là trải nghiệm đầy bất ngờ giúp họ cảm nhận rõ niềm tự hào và tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam.

Đường phố Hà Nội ngập tràn cờ hoa. Ảnh: Khánh Hà

Đường phố Hà Nội ngập tràn cờ hoa. Ảnh: Khánh Hà

Ấn tượng với những lá cờ trên phố

Chia sẻ với phóng viên, chị Adreanna, du khách đến từ Mỹ cho biết, chị đã biết đến Quốc khánh 2/9 của Việt Nam từ trước. Tuy nhiên, những gì trực tiếp chứng kiến khi đặt chân tới Hà Nội vẫn khiến nữ du khách không khỏi bất ngờ.

Chị Adreanna (Mỹ) bày tỏ sự ấn tượng với cách người Việt Nam thể hiện tình yêu với tổ quốc. Ảnh: Linh Giang

Chị Adreanna (Mỹ) bày tỏ sự ấn tượng với cách người Việt Nam thể hiện tình yêu với tổ quốc. Ảnh: Linh Giang

Theo chị, cảm nhận đầu tiên không đến từ một địa danh du lịch nổi tiếng hay một công trình kiến trúc, mà lại chính là hình ảnh những lá quốc kỳ xuất hiện dày đặc trên đường phố.

''Vừa bước ra đường, tôi đã thấy sắc đỏ của những lá cờ hiện diện ở khắp nơi. Bầu không khí ấy mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi nghĩ đó là niềm tự hào sâu sắc mà người dân Việt Nam dành cho đất nước mình”, chị Adreanna chia sẻ.

Với nữ du khách, điều thú vị là không khí ngày lễ không chỉ hiện diện tại những khu vực trung tâm hay các địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm. Đi qua nhiều con phố, chị vẫn có thể nhìn thấy những lá cờ được người dân tự tay treo trước nhà. Chính sự hiện diện của quốc kỳ trong những không gian đời thường khiến chị cảm nhận ngày Quốc khánh không phải là một sự kiện xa cách, mà dường như trở thành một phần của đời sống mỗi gia đình.

Tôi thấy mình rất may mắn khi đến Hà Nội đúng dịp lễ trọng đại này. Những ngày tới, tôi sẽ tham gia thêm nhiều hoạt động, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với người dân nhiều hơn để hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa cũng như con người Việt Nam”, nữ du khách chia sẻ.

Trong khi đó, đối với ông Mathieu (du khách Canada), chuyến du lịch Hà Nội lần này lại mang đến một bất ngờ nằm ngoài dự tính. Đặt chân đến Thủ đô vào những ngày cuối tháng 8, ông không khỏi ngỡ ngàng khi nhận thấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện từ những con ngõ nhỏ, dãy nhà cổ cho đến các công trình hiện đại.

Ông Mathieu (Canada) chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi chứng kiến đất nước đang trong một dịp lễ quan trọng. Ảnh: Khánh Hà

Ông Mathieu (Canada) chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi chứng kiến đất nước đang trong một dịp lễ quan trọng. Ảnh: Khánh Hà

Ban đầu, vị du khách tò mò về lý do Hà Nội được trang hoàng rực rỡ hơn thường ngày. Sau khi tìm hiểu, ông mới biết mình đang có mặt tại Việt Nam vào một trong những dịp lễ quan trọng trong năm.

Đối với ông Mathieu, đây là cơ hội để quan sát một khía cạnh khác của Hà Nội. Sau những gì được tận mắt chứng kiến, điều khiến vị khách Canada chú ý là cách người dân thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử.

Điều làm tôi ấn tượng nhất là cảm giác về giá trị của hòa bình. Tôi thấy một Việt Nam cực kỳ trẻ trung, hiện đại, năng động và cởi mở, nhưng họ vẫn dành sự trân trọng sâu sắc cho quá khứ và lịch sử. Đó là điều vô cùng đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có được”, ông Mathieu chia sẻ.

Theo vị khách, sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại là một trong những điều khiến Hà Nội trở nên thú vị. Trên cùng một tuyến phố có thể bắt gặp những công trình mang dấu ấn thời gian bên cạnh các cửa hàng, quán cà phê và không gian hiện đại.

Niềm tự hào nối dài theo thời gian

Khác với những du khách mới lần đầu trải nghiệm không khí Quốc khánh tại Hà Nội, Evaldas và Goda Dob, một cặp đôi đến từ châu Âu, đã có hơn một năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Anh chị Evaldas và Goda Dob (châu Âu) chia sẻ về bầu không khí của thủ đô trong dịp lễ. Ảnh: Linh Giang

Anh chị Evaldas và Goda Dob (châu Âu) chia sẻ về bầu không khí của thủ đô trong dịp lễ. Ảnh: Linh Giang

Năm ngoái, Evaldas và Goda Dob từng có cơ hội hòa mình vào không khí đặc biệt của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đó cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến Hà Nội được bao phủ bởi sắc đỏ của quốc kỳ trong nhiều ngày liên tiếp.

Trở lại với không khí phố phường Thủ đô trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cảm xúc trong họ vẫn gần như nguyên vẹn. “Năm ngoái, chúng tôi đã rất bất ngờ khi thấy cờ đỏ sao vàng phủ kín từ các con ngõ nhỏ cho đến những đại lộ lớn. Năm nay, mọi thứ vẫn rực rỡ và trang nghiêm y như vậy”, cặp đôi chia sẻ với nhóm phóng viên.

Điều khiến Evaldas và Goda Dob chú ý là nhiều gia đình chuẩn bị quốc kỳ từ sớm, treo cờ ngay ngắn trước cửa nhà và duy trì trong nhiều ngày. Việc này được thực hiện một cách tự nhiên, như một thói quen đã hình thành lâu năm.

Cờ được treo từ rất sớm và kéo dài suốt nhiều ngày. Sống ở đây một thời gian, chúng tôi nhận ra đó không chỉ đơn thuần là hoạt động trang trí lễ tết, mà còn là niềm tự hào sâu sắc được thể hiện rất tự nhiên từ đáy lòng mỗi gia đình”, Evaldas chia sẻ.

Đó cũng là lý do dù đã từng trải qua một mùa Quốc khánh tại Việt Nam, Evaldas và Goda Dob vẫn cảm thấy hào hứng khi một lần nữa chứng kiến phố phường Hà Nội chuyển mình trong sắc đỏ.

Những dải cờ đỏ rợp phố ngày Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho bạn bè quốc tế một cái nhìn trọn vẹn hơn về Thủ đô. Hà Nội ghi dấu ấn với thế giới không chỉ bằng vẻ đẹp của danh thắng hay ẩm thực, mà bằng giá trị của một dân tộc luôn tôn trọng quá khứ, yêu chuộng hòa bình.

Linh Giang - Khánh Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/du-khach-quoc-te-an-tuong-voi-khong-khi-quoc-khanh-tai-ha-noi-470899.html