Du khách xếp hàng chờ lên đò tham quan Tràng An ngày giỗ Tổ

Hàng nghìn người đổ về khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) vui chơi trong ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương. Tại bến đò sông Sào Khê, du khách đứng xếp hàng để chờ lên thuyền tham quan.

 Sáng 10/4, tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) hàng trăm thuyền chở khách du lịch tấp nập ra vào bến.

Sáng 10/4, tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) hàng trăm thuyền chở khách du lịch tấp nập ra vào bến.

 Phần lớn khách tới từ Hà Nội hoặc một vài tỉnh thành lân cận. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy đông nhưng lượng khách đến điểm vui chơi dịp giỗ Tổ vẫn giảm nhiều so với những năm trước.

Phần lớn khách tới từ Hà Nội hoặc một vài tỉnh thành lân cận. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy đông nhưng lượng khách đến điểm vui chơi dịp giỗ Tổ vẫn giảm nhiều so với những năm trước.

 Tại khu vực chờ xuống thuyền, rất đông người phải đứng chờ tới lượt. Thuyền được quy định chở tối đa 5 người, đi theo lộ trình được khách du lịch lựa chọn sẵn.

Tại khu vực chờ xuống thuyền, rất đông người phải đứng chờ tới lượt. Thuyền được quy định chở tối đa 5 người, đi theo lộ trình được khách du lịch lựa chọn sẵn.

 12h trưa, khu vực quầy bán vé vẫn đông đúc.

12h trưa, khu vực quầy bán vé vẫn đông đúc.

 Bãi gửi ôtô, xe máy của khu du lịch Tràng An cũng kín chỗ dần vào buổi chiều.

Bãi gửi ôtô, xe máy của khu du lịch Tràng An cũng kín chỗ dần vào buổi chiều.

 Theo quy định, toàn bộ du khách phải mặc áo phao khi ngồi thuyền. Ban quản lý cắt cử người đứng kiểm tra tại một số điểm bất kỳ và xử phạt nếu lái thuyền không nhắc nhở hành khách.

Theo quy định, toàn bộ du khách phải mặc áo phao khi ngồi thuyền. Ban quản lý cắt cử người đứng kiểm tra tại một số điểm bất kỳ và xử phạt nếu lái thuyền không nhắc nhở hành khách.

 Vé đi thuyền có giá 250.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em với quãng đường tham quan dài 15 km.

Vé đi thuyền có giá 250.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em với quãng đường tham quan dài 15 km.

 Ngoài thành phần chính là khách Việt, còn có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Tràng An dịp này.

Ngoài thành phần chính là khách Việt, còn có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Tràng An dịp này.

 Chị Nguyễn Thị Hương, lái đò, cho biết: "Vào ngày lễ đông khách như thế này tôi đi được 2-3 chuyến. Tuy nhiên năm nay lượng khách nước ngoài ít đi hẳn do dịch bệnh".

Chị Nguyễn Thị Hương, lái đò, cho biết: "Vào ngày lễ đông khách như thế này tôi đi được 2-3 chuyến. Tuy nhiên năm nay lượng khách nước ngoài ít đi hẳn do dịch bệnh".

 Nhiều điểm check-in thu hút được các du khách bởi cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ.

Nhiều điểm check-in thu hút được các du khách bởi cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ.

 Anh Trung cùng bạn gái đi quãng đường hơn 100 km từ Hà Nội tới Ninh Bình để du lịch ngày nghỉ lễ. "Tôi rất ấn tượng với những hang động có thạch nhũ thế này. Không khí hôm nay cũng rất mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi sẽ ở lại Ninh Bình đến sáng ngày mai", anh Trung chia sẻ.

Anh Trung cùng bạn gái đi quãng đường hơn 100 km từ Hà Nội tới Ninh Bình để du lịch ngày nghỉ lễ. "Tôi rất ấn tượng với những hang động có thạch nhũ thế này. Không khí hôm nay cũng rất mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi sẽ ở lại Ninh Bình đến sáng ngày mai", anh Trung chia sẻ.

 Một số bãi cắm trại ven khu du lịch Tràng An cũng thu hút nhiều người tới chơi.

Một số bãi cắm trại ven khu du lịch Tràng An cũng thu hút nhiều người tới chơi.

 Chị Lê Huế và chồng sắp cưới tranh thủ ngày nghỉ lễ để đi chụp bộ ảnh cưới. "Tôi đi làm cả tuần nên có dịp nghỉ thì đặt lịch chụp hình luôn, cũng là để đi chơi và thưởng thức không khí vui vẻ", chị Huế chia sẻ.

Chị Lê Huế và chồng sắp cưới tranh thủ ngày nghỉ lễ để đi chụp bộ ảnh cưới. "Tôi đi làm cả tuần nên có dịp nghỉ thì đặt lịch chụp hình luôn, cũng là để đi chơi và thưởng thức không khí vui vẻ", chị Huế chia sẻ.

 Gia đình chị Diệp từ Hà Nội tới Ninh Bình để cắm trại. "Ninh Bình cách Hà Nội không xa, chạy ôtô một lúc là tới nên vợ chồng tôi quyết định cho các con đi đổi gió sau dịch Covid-19. Chúng tôi lên kế hoạch để chơi ở đây 3 ngày 2 đêm rồi mới về", chị Diệp nói.

Gia đình chị Diệp từ Hà Nội tới Ninh Bình để cắm trại. "Ninh Bình cách Hà Nội không xa, chạy ôtô một lúc là tới nên vợ chồng tôi quyết định cho các con đi đổi gió sau dịch Covid-19. Chúng tôi lên kế hoạch để chơi ở đây 3 ngày 2 đêm rồi mới về", chị Diệp nói.

Thạch Thảo - Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-xep-hang-cho-len-do-tham-quan-trang-an-ngay-gio-to-post1308649.html