Dù khó khăn cũng phải đến với nạn nhân da cam

'Đó là nội dung hoạt động xuyên suốt trong nhiều năm qua của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trên địa bàn huyện có 167 NNCĐDC Hội cần phải quan tâm, chăm sóc nhưng chỉ có 3/12 xã, thị trấn có thành lập Hội cơ sở và đi vào hoạt động, cán bộ Hội nơi đây đã nỗ lực rất nhiều để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Hội' - ông Phạm Tiến Đạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Tân Phước chia sẻ.

Hội NNCĐDC huyện Tân Phước phối hợp với chùa Linh Phước (thị trấn Mỹ Phước) trao quà cho NNCĐDC trên địa bàn huyện.

Hội NNCĐDC huyện Tân Phước phối hợp với chùa Linh Phước (thị trấn Mỹ Phước) trao quà cho NNCĐDC trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyệnTân Phước, xã Hưng Thạnh, xã Tân Lập 1 và thị trấn Mỹ Phước là 3 địa phương thành lập Hội cơ sở và đi vào hoạt động theo quy định; 9 xã còn lại chưa thành lập được Hội do chưa đủ điều kiện, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động do có quá ít cán bộ Hội.

Khó khăn nhất phải kể đến gia đình các nạn nhân như: Lê Thị Thanh, sinh năm 1947, ở ấp 2, xã Tân Lập 1, bị bệnh nặng phải nằm một chỗ; Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1988, ở ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, bị bệnh bại liệt; Kiều Thị Liên, sinh năm 1969, ở ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh… đó là những cảnh đời bất hạnh đang ngày đêm phải đối mặt với nỗi đau da cam.

Ở huyện Tân Phước, hoàn cảnh khó khăn nhất phải kể đến gia đình NNCĐDC Cao Thị Bích Ngọc, sinh năm 2011, ở ấp 3, xã Thạnh Tân, mắc bệnh bại não và câm từ lúc nhỏ, cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, em đang sống với ông bà nội đã già yếu trong căn nhà lá nhỏ lụp xụp, dột nát và hư hỏng nặng không biết sập lúc nào; trong khi đó do ít đất đai canh tác, ông bà nội phải đi làm thuê, làm mướn sống qua ngày, cuộc sống hết sức khổ cực. Cảm thông được khó khăn đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã hỗ trợ xây tặng một căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Ông Phạm Tiến Đạt cho biết, trong điều kiện khó khăn, nhưng các cán bộ Hội từ huyện đến 3 Hội cơ sở vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến với NNCĐDC vốn đã thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần do bệnh tật hoành hành, hạn chế lao động hoặc có nhiều nạn nhân không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình ngày càng khổ cực, nghèo khó…

Cụ thể trong nhiều năm qua, mỗi năm, Hội vận động trên 600 triệu đồng để lo cho NNCĐDC. Năm 2024, Hội cũng đã vận động gần 700 triệu đồng, chủ yếu là quà nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày của gia đình NNCĐDC. Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Tân Lập 1 Phạm Văn Đua dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia tích cực hoạt động của Hội, được Hội cấp trên đánh giá là tấm gương sáng, người gần gũi, gắn bó với NNCĐDC.

Những “địa chỉ đỏ” luôn đồng hành làm công tác từ thiện với Hội NNCĐDC huyện Tân Phước trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn; thường xuyên nhất là các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, có thể kể đến như: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, chùa Linh Phước; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang; Hợp tác xã Vận tải huyện Tân Phước; cùng những tấm lòng vàng trong và ngoài huyện đã thường xuyên giúp đỡ NNCĐDC huyện Tân Phước, nhất là dịp lễ, tết, những ngày rằm lớn trong năm.

Bằng tình thương và trách nhiệm, Hội NNCĐDC huyện Tân Phước không ngừng gắn kết với những tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm, với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hướng về vùng đất nghèo Tân Phước để hỗ trợ, giúp đỡ chung tay chăm lo cho NNCĐDC ngày càng tốt hơn; chú trọng, quan tâm đến những hộ nạn nhân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn sống ở vùng sâu.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202503/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-huyen-tan-phuoc-du-kho-khan-cung-phai-den-voi-nan-nhan-da-cam-1036064/