Du lịch Pakistan - Viên ngọc ẩn của Nam Á
Ngày 4/7, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam tổ chức sự kiện 'Ngày du lịch Pakistan' với chủ đề 'Pakistan - Viên ngọc tiềm ẩn của Nam Á: Khám phá tiềm năng du lịch', nhằm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa Phật giáo và cơ hội phát triển hợp tác du lịch giữa hai quốc gia.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Sự kiện có sự hiện diện của nhiều đại sứ đặc mệnh toàn quyền đến từ các nước Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Sri Lanka; cùng đại diện từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và hiệp hội trong lĩnh vực du lịch. Về phía Trường HCTC có các vị lãnh đạo cùng các thầy cô giáo, sinh viên chuyên ngành du lịch, khách sạn và thương mại. Sự kiện cũng thu hút hơn 70 doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để tìm hiểu thêm về đất nước Pakistan - điểm đến giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nguyên sơ, mới mẻ và vô số niềm vui bất tận với nhiều du khách.
Pakistan qua nhiều góc nhìn sinh động
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khách mời đã được trải nghiệm một chuỗi nội dung đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp đa chiều của Pakistan qua nhiều góc nhìn sinh động: Video chia sẻ trải nghiệm thực tế từ một du khách quốc tế, người đã trực tiếp đến thăm Pakistan và ghi lại những cảm xúc chân thực về con người, thiên nhiên và văn hóa nơi đây. Một video do các em học sinh trung học tại Hà Nội thực hiện, với sự cho phép và đồng hành từ phụ huynh. Các em đã phối hợp cùng Đại sứ quán Pakistan để dành thời gian tìm hiểu, phỏng vấn và ghi hình nhằm khám phá vẻ đẹp của quốc gia Nam Á này dưới góc nhìn tuổi trẻ. Một video ấn tượng từ một giáo sư thuộc Bảo tàng KP (Pakistan), người đại diện Pakistan tại Ngày Vesak Liên Hợp Quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm nay. Video giới thiệu những thước phim trên không tuyệt đẹp về các di tích Phật giáo cổ đại tại vùng Gandhara.
Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu video giới thiệu du lịch Pakistan do Tổng cục Du lịch Pakistan (PTDC) sản xuất, khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, sa mạc và biển cả tại Nam Á. Phim tài liệu về di sản Phật giáo Gandhara, nêu bật vai trò lịch sử của Pakistan trong hành trình phát triển Phật giáo toàn cầu…

Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam.
Đất nước của niềm vui vô bờ bến
Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam cho biết: “Mới chỉ hơn một năm kể từ khi tôi đến đây. Trong thời gian đó, tôi đã dành nhiều thời gian để khám phá Việt Nam. Tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, di sản và nghệ thuật. Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ hơn về ngôi nhà mới, ngôi nhà hiện tại của mình. Tôi cũng hiểu được những gì mình cần làm để chia sẻ văn hóa, lịch sử, truyền thống và nghệ thuật của mình tới Việt Nam.
Mặc dù có một khoảng cách nhỏ giữa chúng ta, về mặt địa lý, nhưng có một khoảng cách lớn hơn giữa chúng ta về mặt kiến thức và sự hiểu biết về quốc gia của nhau.
Có khá nhiều quan niệm sai lầm ở cả hai bên. Tôi có trách nhiệm là cầu nối và thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Tôi đã đi du lịch khắp Pakistan, tôi tin rằng tôi biết khá rõ về đất nước này. Tôi đã đi qua các con sông, quanh bờ biển, gần như tất cả các biên giới của đất nước mình. Tôi đã đi du lịch mà không có hướng dẫn viên và đôi khi không có kế hoạch. Tôi thấy mình ở những ngôi làng khác nhau, nơi mọi người đã đủ hào phóng để chia sẻ thức ăn và nơi ở của họ với tôi.
Tôi đã ngồi bên bờ sông với những chú cá heo mù cùng một nhà thơ, chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện và trò chuyện hàng giờ. Không ai trong chúng tôi có thể nói ngôn ngữ của nhau. Nhưng chúng tôi hiểu nhau. Chiều sâu của mối liên hệ giữa con người và tình yêu chân thành dành cho nhân loại là điều không gì có thể vượt qua được.
Tôi thực sự trân trọng và yêu mến người dân Pakistan và người dân Việt Nam. Đặc biệt là những người có rất ít thứ để biết ơn, nhưng có trái tim nhân hậu và tâm hồn chân thành nhất. Những người sẵn sàng cung cấp nơi ở và thức ăn cho những lữ khách mệt mỏi. Họ là những người đại diện thực sự cho đất nước, dân tộc và văn hóa của họ. Họ là những người thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ và nỗ lực để cải thiện thương mại, du lịch, giáo dục và trao đổi ngoại giao của chúng tôi.

Các di sản Phật giáo hết sức đặc sắc tại Pakistan mà hiện còn rất nhiều người Việt Nam chưa biết.

Các di sản Phật giáo hết sức đặc sắc tại Pakistan mà hiện còn rất nhiều người Việt Nam chưa biết.
Bởi vì công việc của tôi sẽ tác động tới sinh kế của họ, sẽ cải thiện nền kinh tế của chúng ta và ngược lại, làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn một chút, khoan dung hơn một chút và hòa bình hơn. Khi chúng ta hiểu rõ bản thân và thấu hiểu nhau hơn, điều đó sẽ xóa bỏ mọi rào cản và mọi khả năng tuyên truyền tiêu cực ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.
Tôi đã may mắn được trải nghiệm Pakistan từ nhiều góc độ và chiều hướng mà hầu hết mọi người không thể, tôi rất may mắn khi những trải nghiệm và kiến thức của mình đã đưa tôi đến đây. Để tiếp tục công việc của cuộc đời mình ở quy mô quốc tế. Công việc của cuộc đời tôi là đưa mọi người lại gần nhau hơn, giúp đỡ đồng bào của tôi, bất kể họ theo chủng tộc, dân tộc hay tôn giáo nào.
Tất cả chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt, chúng ta đều có khuyết điểm và lỗi lầm. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ và tất cả chúng ta đều được trao cơ hội để vượt qua, để phát triển, để hoàn thiện bản thân.

Ngài Đại sứ Pakistan (giữa) và Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội giao lưu cùng khán giả.
Có rất nhiều vẻ đẹp trong nhân loại, rất nhiều niềm vui mà bạn sẽ không thể trải nghiệm chỉ khi bạn bớt đi sự cảnh giác và chấp nhận để mọi người bước vào trái tim mình.
Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một góc nhìn nhỏ về đất nước tôi, một nơi đầy tiềm năng, với sự kỳ diệu và niềm vui vô bờ bến. Nhưng để làm được điều này, tôi mong quý vị có thể mở lòng mình và trải nghiệm, để có thể thực sự thay đổi nhận thức của mình về thế giới”.
Việt Nam và Pakistan đã có 50 năm gắn bó hữu nghị và hợp tác, dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và văn hóa. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 850 triệu USD, các hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.
Việt Nam có câu thành ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Du lịch là cây cầu nối các dân tộc, giúp chúng ta học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau.
Pakistan thực sự là một viên ngọc ẩn về du lịch, được thiên nhiên ưu đãi với những dãy núi hùng vĩ, thung lũng tuyệt đẹp và bức tranh lịch sử, văn hóa đa dạng. Những điểm đến như K-2, thung lũng Hunza, các di tích Phật giáo cổ đại của Gandhara đặc biệt hấp dẫn du khách Việt Nam. Nhiều người Việt từng đến Pakistan đều ấn tượng sâu sắc với sự hiếu khách nồng hậu và cảnh sắc ngoạn mục nơi đây.
Đặc biệt, vùng Gandhara cổ đại của Pakistan, bao gồm các địa danh như Taxila, Peshawar, Mardan và Swat, có ý nghĩa lớn đối với du khách Việt Nam. Gandhara được công nhận là một trong những cái nôi của Phật giáo, nơi đã lan tỏa khắp châu Á. Đối với nhiều người Việt Nam, vốn có truyền thống Phật giáo sâu sắc, việc đến thăm Gandhara không chỉ là hành trình qua lịch sử mà còn là trải nghiệm tâm linh không thể nào quên.
Di sản thế giới Takht-e-Bahi của UNESCO là biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp - Phật giáo, với những chạm khắc tinh xảo và tàn tích tu viện cổ. Việc phát hiện tượng Phật nằm 1.700 năm tuổi tại Bhamala càng làm phong phú thêm di sản chung này, sẽ mang đến cho các tín đồ và người yêu văn hóa Việt Nam sự kết nối hữu hình với cội nguồn tâm linh của mình.
TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường HCCT nhận định, mỗi nền văn hóa là một kho báu cần được khám phá bằng sự chân thành và cởi mở. Pakistan - một quốc gia với bề dày lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật và thiên nhiên kỳ vĩ - đang dần hé lộ trước bạn bè quốc tế như một “viên ngọc tiềm ẩn”. Và chính trong hành trình tìm hiểu về đất nước Pakistan, chúng ta không chỉ khám phá những điều mới mẻ, mà còn học cách trân trọng các giá trị văn hóa đặc sắc của nhân loại - điều vốn dĩ cũng là tinh thần cốt lõi của du lịch: kết nối, khám phá và thấu hiểu.
Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-lich-pakistan-vien-ngoc-an-cua-nam-a-729740.html