Du xuân bảo tàng

Dịp Tết vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, nhiều gia đình, đặc biệt là người trẻ đã lựa chọn bảo tàng làm điểm đến đầu năm. Họ mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử - văn hóa vùng đất, tận hưởng một mùa xuân ý nghĩa, khác biệt, thay cho các hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

Điều đó phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong việc tìm về các giá trị truyền thống, nguồn cội, cũng như nhu cầu trải nghiệm những không gian văn hóa, nghệ thuật có chiều sâu của cả người dân và du khách.

Nếp sống đẹp ngày xuân

Từ trước Tết mười ngày, chị Lâm Thanh Quỳnh Thư (phường Hải Châu) đã đón con, cháu từ khắp nơi về nhà mình ăn Tết. Thế hệ trẻ trong đại gia đình chị có lời hẹn mỗi năm sẽ tụ họp tại một địa điểm khác nhau để trải nghiệm đa dạng về Tết Việt. Và năm nay, điểm hẹn mùa xuân là thành phố Đà Nẵng.

Sáng sớm ngày đầu năm, các thành viên trong gia đình chị Thư cùng nhau leo núi Sơn Trà, ghé thăm chùa Linh Ứng và Bảo tàng Đồng Đình. Giữa không gian rừng xanh thoáng đãng, tại bảo tàng, câu chuyện mùa xuân được vẽ nên thật nhẹ nhàng, an nhiên cùng cổ phục, nếp nhà xưa, ấm trà thơm. Người trẻ có cơ hội được sống chậm lại, cảm nhận hương vị Tết từ những điều bình dị, gần gũi, gắn với thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tìm hiểu về các hoạt động giải trí, văn hóa của địa phương trong dịp này, chị Thư nhận thấy các bảo tàng giới thiệu nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc xuyên suốt từ trước và trong Tết. Chị gợi ý con cháu lên kế hoạch cho một tour du xuân bảo tàng.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

“Những ngày giáp Tết, phiên chợ “Rước mã khai xuân” tại Bảo tàng Đà Nẵng (31 Trần Phú) mở ra một không gian văn hóa đặc biệt, nơi Tết xưa được gìn giữ, tái hiện và lan tỏa. Tại đây, các con hào hứng trải nghiệm làm gốm, nặn tò hè, têm trầu cánh phượng, tham gia điệu nhảy sạp truyền thống của đồng bào Cơ Tu… Phiên chợ không chỉ gợi lại ký ức Tết trong lòng người lớn, mà còn mở ra cánh cửa để thế hệ trẻ chạm vào, cảm nhận và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc”, chị Thư chia sẻ.

Còn anh Christopher Johnson (phường Sơn Trà), một giáo viên tiếng Anh đã gắn bó và đón Tết tại Đà Nẵng hơn 5 năm qua, luôn giữ thói quen tìm đến với các không gian nghệ thuật trong những ngày đầu năm mới. Sáng mồng 2 Tết năm nay, anh dành trọn thời gian tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn), thưởng thức triển lãm “Ngựa và Hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng”.

“Ngựa tượng trưng cho sức mạnh và khát vọng, hoa mang trong mình vẻ đẹp của sự sống đa sắc màu. Hai hình tượng song hành này đã tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa tinh tế, lắng đọng. Đứng trước những tác phẩm với các đường nét trừu tượng, hình khối biến ảo gợi lên sự tự do, chiều sâu tâm hồn, tôi cảm nhận một sự khai mở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Với tôi, nghệ thuật là cách đẹp đẽ nhất để nạp năng lượng tinh thần, đón chào năm mới bằng những gam màu rực rỡ, tươi sáng và tràn đầy cảm hứng”, anh Christopher Johnson cho biết.

Bảo tàng Đà Nẵng đón những vị khách đầu tiên "xông đất" năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTĐN

Bảo tàng Đà Nẵng đón những vị khách đầu tiên "xông đất" năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTĐN

Làm giàu thêm bức tranh Tết

Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, trước và trong dịp Tết Bính Ngọ, đơn vị đã tổ chức đa dạng các hoạt động vui xuân, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách, đặc biệt ở nhóm gia đình và giới trẻ. Nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa - trải nghiệm tại bảo tàng trong dịp Tết gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Từ ngày 16 đến ngày 19/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Bảo tàng Đà Nẵng đã đón và phục vụ gần 2.500 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 1.000 khách quốc tế. Ngoài ra, các bảo tàng khác trên địa bàn thành phố như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, cụm bảo tàng chuyên đề tại Hội An cũng mở cửa xuyên suốt dịp Tết, đón lượng khách lớn đến tham quan, du xuân.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, sau khi sáp nhập và hoạt động tại ba cơ sở, bảo tàng đã chủ động đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức, theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Việc duy trì hoạt động liên tục trong dịp Tết với các không gian văn hóa đặc sắc, lồng ghép yếu tố giáo dục sáng tạo là cách để đưa bảo tàng đến gần hơn với đời sống cộng đồng, phù hợp nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là gia đình có con nhỏ.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động Tết truyền thống trong Phiên chợ "Rước mã khai xuân" tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BTĐN

Bên cạnh đó, bảo tàng miễn phí vé tham quan mồng một Tết, xây dựng các không gian check-in sáng tạo để thu hút giới trẻ. Đây là cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với xu hướng trải nghiệm văn hóa gắn với nhu cầu chia sẻ trên mạng xã hội.

“Người dân và du khách không chỉ đến tham quan, mà còn mong muốn được tương tác, trở thành một phần của câu chuyện văn hóa. Điều này cho thấy mọi người ngày càng quan tâm đến việc tìm về các giá trị nguồn cội, truyền thống, đặc biệt trong những ngày xuân. Từ đó, các bảo tàng tại thành phố dần trở thành một thiết chế văn hóa năng động, sáng tạo - điểm đến ý nghĩa kết nối quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng nếp sống đẹp và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng mỗi dịp Tết đến xuân về”, ông Thiện nhìn nhận.

YÊN HẠ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/du-xuan-bao-tang-3325297.html