Đưa điện mặt trời đến vùng cao Mỹ Lý ở Nghệ An

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, niềm vui đã đến với cô và trò tại ba điểm trường mầm non Xốp Dương, Nhọt Lợt và Cha Nga thuộc Trường Mầm non Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý (Nghệ An) khi lần đầu tiên nơi đây có điện thắp sáng nhờ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Ba điểm trường lẻ này nằm cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 45km, giữa vùng núi cao hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Đây cũng là những điểm trường xa xôi và đặc biệt khó khăn nhất của xã, nơi nhiều năm qua chưa có điện lưới quốc gia. Việc thiếu điện khiến sinh hoạt bán trú, dạy và học của giáo viên, học sinh gặp rất nhiều trở ngại.

Đưa điện mặt trời đến vùng cao Mỹ Lý ở Nghệ An.

Đưa điện mặt trời đến vùng cao Mỹ Lý ở Nghệ An.

Năm học 2025 - 2026, ba điểm trường có tổng cộng 3 lớp với 65 cháu học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Không chỉ trường lớp, mà toàn bộ các bản Xốp Dương, Nhọt Lợt và Cha Nga cũng sống trong cảnh “tối đèn” suốt nhiều năm liền.

Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn đó, sau khi nhận được Thư ngỏ của cô Vy Thị Thoan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, Group Năng Lượng Yêu Thương đã tổ chức hành trình lên xã Mỹ Lý, phối hợp với Công an xã tiến hành khảo sát, lắp đặt và trao tặng miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các điểm trường.

Group Năng Lượng Yêu Thương đã tổ chức hành trình lên xã Mỹ Lý, phối hợp với Công an xã tiến hành khảo sát, lắp đặt và trao tặng miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các điểm trường.

Group Năng Lượng Yêu Thương đã tổ chức hành trình lên xã Mỹ Lý, phối hợp với Công an xã tiến hành khảo sát, lắp đặt và trao tặng miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các điểm trường.

Những ngày qua, các đơn vị đã hoàn thành việc lắp đặt 3 hệ thống điện mặt trời áp mái (solar rooftop) có lưu trữ, mỗi hệ thống có công suất 6kWp kèm pin lưu trữ 10,24kWh. Cùng với đó, đoàn thiện nguyện còn trao tặng nhiều thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt và giảng dạy như: 3 tivi cỡ lớn từ 65-70 inch, 3 tủ lạnh dung tích 200 lít, 3 tủ sách với 3 thùng sách phù hợp cho lứa tuổi mầm non, 3 hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sân trường cùng nhiều đồ dùng học tập khác.

Chia sẻ niềm xúc động, cô Vy Thị Thoan cho biết: “Việc các điểm trường được lắp đặt điện mặt trời và nhận những thiết bị phục vụ sinh hoạt, dạy học là món quà vô cùng ý nghĩa và quý giá đối với cô và trò chúng tôi trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026. Đây là động lực rất lớn để giáo viên yên tâm bám trường, bám lớp, chăm lo tốt hơn cho các cháu”.

Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần cho giáo viên và học sinh nơi vùng biên giới, ánh sáng từ nguồn điện năng lượng mặt trời còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những mầm non nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Điện mặt trời không chỉ mang ánh sáng đến vùng cao, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược, để hành trình đến trường của trẻ em vùng biên bớt gian nan hơn.

Điện mặt trời không chỉ mang ánh sáng đến vùng cao, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược, để hành trình đến trường của trẻ em vùng biên bớt gian nan hơn.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý cho biết: “Công an xã Mỹ Lý đã phối hợp với đơn vị hảo tâm là Group Năng Lượng Yêu Thương (Energy of Love) lắp đặt thành công hệ thống điện mặt trời áp mái cho các điểm trường mầm non Nhọt Lợt, Xốp Dương và Cha Nga. Đây đều là các điểm trường ở bản biên giới xa xôi nhất của xã, chưa từng có điện lưới quốc gia”.

Những công trình điện mặt trời không chỉ mang ánh sáng đến vùng cao, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược, để hành trình đến trường của trẻ em vùng biên bớt gian nan hơn.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dua-dien-mat-troi-den-vung-cao-my-ly-o-nghe-an-509685.html